Bi kịch con gái đốt mẹ ở Hưng Yên, người mẹ giờ ra sao?

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Theo thông tin chia sẻ từ báo chí, vụ việc 3 con gái đổ xăng đốt mẹ tại Hưng Yên vừa có diễn biến mới. Thông tin chia sẻ từ chính người nhà xác nhận, người mẹ là bà Vũ Thị Đ đã không thể qua khỏi sau 45 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. Bà vừa qua đời vào rạng sáng nay.
Gia đình sẽ hỏa táng bà tại Hà Nội trước rồi mới đưa di thể về quê nhà, lo tổ chức hậu sự.
Sự việc đau lòng xảy ra có nguồn cơn từ mâu thuẫn chia sẻ tài sản thừa kế giữa các người con. Do không đồng ý quyết định phân chia quyền thừa kế đất đai, 3 người con gái ruột của bà Đ vào ngày 30/10, lúc 9 giờ 30 phút sáng là chị Đỗ Thị Đ (con gái cả sinh năm 1982), Đỗ Thị Đ (con gái thứ 2 sinh năm 1988) và Đỗ Thị Đ (con gái út sinh năm 1990), đã xách theo 1 can xăng 10 lít tới nhà bà Đ.

Bi kịch con gái đốt mẹ ở Hưng Yên, người mẹ giờ ra sao?
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng
Sau 1 hồi tranh cãi, cô con gái thứ 2 đã đổ xăng ra phòng khách và sau đó ngọn lửa bùng lên. Hậu quả nghiêm trọng khi cả 4 mẹ con đều bị bắt lửa và bỏng nặng, phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Thiệt hại về tài sản khoảng 50 triệu đồng. Theo lời anh Đỗ Văn Điển là con trai của bà, mặc dù đã thực hiện vài lần phẫu thuật ghép da song sức khỏe của mẹ anh vẫn rất yếu. Đến sáng hôm nay ngày 14/2, bà Đ đã qua đời.
Trước đó, 2 người con gái đầu sinh năm 1982 và 1988 đều đã tử vong do thương tích quá nặng. Hiện tại, chỉ còn cô con gái út vẫn sống sót sau thảm kịch tranh chấp quyền thừa kế đất đai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top