Trường Sơn
Writer
Tờ báo Capitol Hill của Hoa Kỳ đưa tin rằng tướng Thomas Bussiere, tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ, đã tuyên bố nghỉ hưu thông qua tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 30/9, với lý do "cá nhân và gia đình".
Bussiere cho biết đây là một quyết định khó khăn. "Mặc dù tôi sẽ rời khỏi quân ngũ, nhưng cam kết phục vụ đất nước của tôi vẫn không thay đổi", ông viết. "Tôi mong muốn tìm ra những cách thức mới để hỗ trợ Không quân, quốc phòng của chúng ta, và những con người tuyệt vời đã làm nên điều đó."
Kể từ tháng 12/2022, Bussiere giữ chức vụ chỉ huy Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ.
Vào tháng 7 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đề cử ông Bussiere làm Phó Tham mưu trưởng Không quân tiếp theo, nhưng tờ Aviation Week đưa tin vào đầu tháng 9 rằng đề cử của ông Bussiere đã bị rút lại. Cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Tướng James Slife, đã bị cách chức vào tháng 2 năm nay.
Pete Hegseth
Ngoài Thomas Bussiere, Tướng Brian Fenton, tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ, cũng đã ký một tuyên bố vào ngày 2/10, thông báo rằng ông sẽ rời khỏi vị trí của mình vào ngày 3/10.
Trước khi một số tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ tuyên bố từ chức, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Hegseth đã triệu tập gần một nghìn tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia vào ngày 30/9, giờ địa phương, để tham dự một hội nghị chưa từng có.
Tại cuộc họp, Hegseth tuyên bố rằng ông sẽ nâng cao tiêu chuẩn thể lực của binh lính và cải cách toàn diện quy trình khiếu nại và điều tra trong quân đội.
Ông cũng cho biết rằng "hoàn toàn không thể chấp nhận được" khi nhìn thấy "những vị tướng và đô đốc béo phì" trong Lầu Năm Góc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại hình và kỷ luật quân đội: "Không còn những bộ râu luộm thuộm, không còn 'quái vật râu' nữa!"
"Nếu những gì tôi nói hôm nay khiến các vị nản lòng, thì các vị nên làm điều danh dự là từ chức", Hegseth nói với các đô đốc và tướng lĩnh có mặt.
Bussiere cho biết đây là một quyết định khó khăn. "Mặc dù tôi sẽ rời khỏi quân ngũ, nhưng cam kết phục vụ đất nước của tôi vẫn không thay đổi", ông viết. "Tôi mong muốn tìm ra những cách thức mới để hỗ trợ Không quân, quốc phòng của chúng ta, và những con người tuyệt vời đã làm nên điều đó."
Kể từ tháng 12/2022, Bussiere giữ chức vụ chỉ huy Bộ tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Hoa Kỳ.
Vào tháng 7 năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã đề cử ông Bussiere làm Phó Tham mưu trưởng Không quân tiếp theo, nhưng tờ Aviation Week đưa tin vào đầu tháng 9 rằng đề cử của ông Bussiere đã bị rút lại. Cựu Phó Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ, Tướng James Slife, đã bị cách chức vào tháng 2 năm nay.

Pete Hegseth
Ngoài Thomas Bussiere, Tướng Brian Fenton, tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ, cũng đã ký một tuyên bố vào ngày 2/10, thông báo rằng ông sẽ rời khỏi vị trí của mình vào ngày 3/10.
Trước khi một số tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ tuyên bố từ chức, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Hegseth đã triệu tập gần một nghìn tướng lĩnh quân đội Hoa Kỳ tại Căn cứ Thủy quân Lục chiến ở Quantico, Virginia vào ngày 30/9, giờ địa phương, để tham dự một hội nghị chưa từng có.
Tại cuộc họp, Hegseth tuyên bố rằng ông sẽ nâng cao tiêu chuẩn thể lực của binh lính và cải cách toàn diện quy trình khiếu nại và điều tra trong quân đội.
Ông cũng cho biết rằng "hoàn toàn không thể chấp nhận được" khi nhìn thấy "những vị tướng và đô đốc béo phì" trong Lầu Năm Góc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại hình và kỷ luật quân đội: "Không còn những bộ râu luộm thuộm, không còn 'quái vật râu' nữa!"
"Nếu những gì tôi nói hôm nay khiến các vị nản lòng, thì các vị nên làm điều danh dự là từ chức", Hegseth nói với các đô đốc và tướng lĩnh có mặt.