Bỏng 90% cơ thể vì pin xe điện phát nổ khi đang sạc trong phòng trọ

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Khoảng 6 giờ sáng ngày 09 tháng 07 năm 2024, một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên trong phòng trọ số 315 ở tầng 3 của một căn nhà cho thuê tại Vũ Hán (Trung Quốc).

Trong phòng trọ khi đó có 2 nam sinh, một người họ Đỗ và một người bạn cùng phòng khác (ẩn danh). Cả hai đều là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Vũ Hán. Vì điều kiện gia đình không mấy khá giả, cả hai muốn kiếm thêm chút tiền trang trải học phí nên lựa chọn ở lại làm thêm vào dịp hè.

Khi pin xe điện phát nổ​

Vào sáng ngày xảy ra sự cố, người bạn cùng phòng của nam sinh họ Đỗ vô tình bị đánh thức bởi mùi cháy khét. Khi tỉnh dậy, người này phát hiện pin xe điện của mình đang sạc ở góc phòng có dấu hiệu bốc cháy.

Ngay lập tức, người này đã chạy ra khỏi phòng để tìm bình cứu hỏa định dập lửa. Tuy nhiên, hành động này lại dẫn tới sự cố thương tâm cho nam sinh họ Đỗ. Bởi ngay khi người này chạy ra khỏi phòng, pin xe điện đã phát nổ. Ngọn lửa lớn nhanh chóng lan ra và nhấn chìm cả căn phòng trong khói đen.

1725526355337.png


Khi người này xách bình cứu hỏa quay lại thì ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nam sinh họ Đỗ vì ngủ say không được đánh thức nên đã không kịp thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường sau đó 15 phút với hơn 30 lính cứu hỏa cùng 6 xe chữa cháy. Vào lúc 6 giờ 45 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, nam sinh họ Đỗ được phát hiện bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Mức viện phí đắt đỏ và nước mắt của người cha nghèo​

Nam sinh họ Đỗ đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ xác nhận em bị bỏng nặng lên tới 90% cơ thể. Cho tới hiện tại, nạn nhân đã trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da cùng những biến chứng đau đớn từ vụ hỏa hoạn.

Sau hơn 50 ngày điều trị, gia đình nạn nhân đã phải chi trả gần 1 triệu NDT (khoảng 3.4 tỷ đồng). Gia đình Đỗ vốn nghèo khó, khoản tiền chữa trị này gia đình đã phải vay mượn khắp nơi mới gom đủ.

1725526365042.png


Tuy nhiên, tình trạng của nạn nhân tới giờ mới được tính là tạm qua cơn nguy kịch. Hiện tại nam sinh họ Đỗ bị nhiễm trùng nặng, 6 ngón tay bị biến dạng không thể cử động và tương lai phải trải qua thêm 2 cuộc phẫu thuật ghép da với mức viện phí có thể lên tới 3 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng). Vì gia đình không thể chi trả được khoản tiền khổng lồ này nên bệnh viện đã tạm dừng phẫu thuật cho nam sinh.

Khoản bồi thường 34 triệu đồng​

Về phần gia đình nam sinh sạc xe điện trong phòng gây hỏa hoạn đã liên hệ và chi trả 10.000 NDT (hơn 34 triệu đồng) với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ làm nông không có tiền chi trả cho sự cố lần này. Điều này khiến bố của nạn nhân vô cùng phẫn nộ:

"Con trai tôi đang ngủ thì bất ngờ xảy ra cháy nổ. Nam sinh kia đã không gọi con tôi dậy khiến con tôi bị mắc kẹt trong đám cháy. Hiện tại, vụ việc được xác định là do pin xe điện phát nổ trong lúc sạc. Chiếc xe là của nam sinh kia, vậy mà nó chỉ hỗ trợ 10.000 Nhân dân tệ (hơn 34 triệu VND). Chủ nhà cũng hoàn toàn không đoái hoài gì đến tình cảnh của con tôi", bố của nạn nhân bức xúc trả lời phỏng vấn.

Hiện tại, gia đình không còn khả năng chi trả viện phí, bố của nạn nhân đã tự mình đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân vào ngày mùng 2/9 vừa qua thông qua liên đoàn từ thiện Hồ Bắc. Sau một ngày kêu gọi ủng hộ, gia đình đã nhận được 264.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng) tiền ủng hộ. Phía trường học của nam sinh cũng đang phát động chiến dịch gây quỹ từ thiện ủng hộ nam sinh có tiền phẫu thuật.

Vụ việc hiện tại vẫn đang được tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng do tiến hành điều tra nhiều bên, nhưng hành vi mang pin xe điện lên sạc trong phòng là hoàn toàn sai lầm. Nam sinh cùng phòng của nạn nhân có thể sẽ phải đối mặt với cáo buộc có hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng người khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top