Chú chim giận giữ trong Angry Birds bị bắt gặp ngoài đời thực

Một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã ở Nebraska đã ghi lại hình ảnh chứng minh rằng những chú chim trong game ăn khách một thời Angry Birds thực sự tồn tại trong thế giới tự nhiên.
Theo
PetaPixel, trong một ngày đẹp trời, nhiếp ảnh gia Scott Taylor ở Coleridge, Nebraska nhận được cuộc gọi của cha mình nhắn anh nhanh chóng về nhà sau khi ông phát hiện một đàn chim rực rỡ đầy sắc màu ở nơi cho chim ăn trong khuôn viên nhà. Scott Taylor sau đó tức tốc chạy đến nhà của cha mẹ, không quên mang theo máy ảnh của mình; tại đây, qua quan sát tại cửa sổ nhà bếp hướng ra sân sau, Taylor nhận ra một đàn chim chào mào đỏ đang tụ tập ở máng ăn và trên những cây xanh xung quanh.
Khi Taylor bắt đầu chụp hình một con chim nổi bật, nó đột nhiên vỗ cánh và lao thẳng về phía anh. Máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc thú vị khi hai cánh của chú chim ép chặt vào cơ thể, khiến nó trông không khác gì một quả bóng màu đỏ mịn màng lơ lửng giữa không trung.

Chú chim giận giữ trong Angry Birds bị bắt gặp ngoài đời thực

Chú chim giận giữ trong Angry Birds bị bắt gặp ngoài đời thực

Chú chim giận giữ trong Angry Birds bị bắt gặp ngoài đời thực
Taylor sau đó đã khoe tác phẩm của mình lên Facebook, đồng thời chia sẻ trong một nhóm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã mà anh là thành viên. Các bình luận hàng đầu nhanh chóng dí dỏm liên tưởng hình ảnh chú chào mào với một nhân vật nổi tiếng cũng màu đỏ trong games Angry Birds: một con chim có tên là Red.
Nguyên nhân khiến con chim chào mào trông giống như đang lao về phía tôi là vì có một máng chim ăn nằm chính giữa cái cây bạn nhìn thấy trong bức hình và cửa sổ nhà bếp nơi tôi đã mở ra để chụp ảnh. Lũ chim chào mào bay từ trên cây đến máng thức ăn suốt cả ngày”, Taylor trả lời PetaPixel.
Nếu bạn đã từng chụp hình chào mào đỏ trước đây, bạn sẽ biết chúng là loài vật hiếu động như thế nào. Chúng liên tục nhảy từ cành cây này sang cành cây khác và hầu như không bao giờ chịu ngồi yên trong thời gian dài”, Taylor trao đổi với The Dodo.
Chú chim giận giữ trong Angry Birds bị bắt gặp ngoài đời thực
Giống quá đi!
Taylor bắt đầu bước chân vào con đường nhiếp ảnh từ khi còn là một thiếu niên, đam mê đến với anh sau khi anh tham gia một dự án ảnh cho tổ chức thanh niên 4H. Hiện nay tuy đã 48 tuổi nhưng anh vẫn tiếp tục theo đuổi tình yêu dành cho nhiếp ảnh bằng cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên và động vật hoang dã.
Tôi đã khởi đầu đam mê với các dòng máy ảnh phim giá rẻ, sau đó tôi tiếp tục nâng cấp dần mỗi khi có đủ điều kiện”, Taylor chia sẻ. “Mùa hè năm ngoái, vợ tôi đã mua cho tôi một chiếc máy ảnh không gương lật Canon R5 với ba ống kính khác nhau nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Tôi đã sử dụng ống kính Canon 100-500mm để ghi lại khoảnh khắc thú vị ở trên”.
Taylor cũng cho biết hiện nay anh đang thảo luận với các con về ý tưởng tập hợp một trang web nơi anh có thể bán các bản in tác phẩm của mình. Bạn đọc quan tâm có thể tìm xem thêm ảnh của Taylor được anh đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

Tham khảo: PetaPixel
Nhà sản xuất Rovio của Angry Birds đóng cửa studio tại London
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top