'Cô đi mà lấy chồng tôi', kết thúc thiếu sức hút, rating gây "sốc"

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Tối qua, tập 16 của bộ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' đã chính thức được phát sóng, mặc dù tập cuối có diễn biến kết thúc khá nhanh. Tuy nhiên, lại nhận được lượng rating cao kỷ lục tới từ người xem.
'Cô đi mà lấy chồng tôi', kết thúc thiếu sức hút, rating gây sốc
Theo thống kê của Nielsen Korea, bộ phim thu hút lượng khán giả tăng đột biến với mức rating kỷ lục (12%). Đây là rating cao nhất của bộ phim tính từ thời điểm phát sóng.
Trong diễn biến tập 16, sau nhiều biến cố xảy ra nguy hiểm tới cuộc sống và tính mạng, cuối cùng cặp đôi chính của phim là Kang Ji Won (Park Min Young) và Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) đã có cái kết viên mãn. Chuyện tình cảm của cặp đôi đã được ông nội của Yoo Ji Hyeok chấp nhận.
Sau đám cưới, cả hai đã có 3 người con, trong đó có cặp song sinh.
Để thúc đẩy cuộc sống tốt hơn dành cho những người thiếu may mắn, Kang Ji Won và Yoo Ji Hyeok thành lập một quỹ từ thiện của công ty. Ở cuối phim, nữ chính Kang Ji Won cũng có thời gian suy ngẫm lại hành trình của mình trong cuộc sống.
Trong khi, Kang Ji Won hạnh phúc, nữ phản diện Jung Soo Min phải vào tù sau khi cố tình tẩm xăng ám sát Kang Ji Won. Yu Ra (BoA) - hôn thê cũ của Yoo Ji Hyeok bị phanh phui mọi tội ác. Cô tự gây tai nạn và qua đời tại sân bay.
Mặc dù, kết phim bám sát nguyên tác của truyện, tuy nhiên nhiều người cho rằng phần kết phim diễn ra khá nhanh và lặp lại câu chuyện "đầu voi, đuôi chuột" của các phim Hàn khác. Ngoài ra, người xem còn cho biết, nội dung bị làm lố và cố gắng kéo dài sự quan tâm của khán giả.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top