Cô gái vào khách sạn 5 sao "ăn quỵt" tôm hùm, bò Wagyu... bị xử lý sao?

Thời buổi bây giờ sao có những người thần kinh đến thế!

Tối 28/5, một cô gái ăn mặc sang trọng đến nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình và gọi những món đắt tiền như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức... với tổng số tiền lên tới gần 11,1 triệu đồng.

Khi đến giờ đóng cửa, nhân viên đưa hóa đơn thì cô gái tỏ ra ngây ngô, không mang theo giấy tờ tùy thân và từ chối thanh toán. Bất chấp sự can thiệp của công an phường, cô gái vẫn không hợp tác, có dấu hiệu tâm lý bất thường và cuối cùng bỏ đi mà không trả tiền.

Phía nhà hàng đã chia sẻ sự việc với mong muốn người nhà của cô gái liên hệ để thanh toán khoản tiền trên.

1716954337903.png

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chỉ huy công an phường Cống Vị xác nhận đã có mặt tại hiện trường sau khi nhà hàng trình báo. Theo vị này, đây không phải lần đầu tiên cô gái này có hành vi gọi đồ ăn rồi bỏ đi mà không trả tiền. Phía nhà hàng cũng không yêu cầu xử lý về mặt hình sự đối với cô gái có dấu hiệu tâm lý không ổn định này.

Sự việc đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng về nguyên nhân cũng như quy trình xử lý đối với trường hợp tương tự.

1716954383898.png

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top