Cơn sốt sư tử làm thú cưng ở Thái Lan: thú vui hay điên rồ?

Bùi Minh Nhật
Bùi Minh Nhật
Phản hồi: 0

Bùi Minh Nhật

Intern Writer
Phía sau một tiệm sửa xe trên con phố bình dân ở Chiang Mai, Thái Lan, là nơi sinh sống của hai con sư tử và một con lai sư tử-hổ nặng 200 kg tên "Big George". Chủ nhân của chúng là Tharnuwarht Plengkemratch người có gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok người thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thân mật với những “người bạn mèo lớn”.

Việc nuôi sư tử là hợp pháp tại Thái Lan và đang trở thành trào lưu, với gần 500 con sư tử được ghi nhận tại các sở thú, trại nhân giống, quán cà phê và nhà dân. Tuy nhiên, đằng sau sự nổi tiếng trên mạng xã hội là nhiều lo ngại về phúc lợi động vật, rủi ro an toàn và mối đe dọa từ buôn bán bất hợp pháp.
1753863578300.png

Tharnuwarht mô tả sư tử “vui tươi và tình cảm như chó mèo”, nhưng chính anh cũng bị Big George tát trúng chỉ vài phút sau khi bước vào khu nuôi. Từ năm 2022, Thái Lan yêu cầu chủ nuôi phải đăng ký, gắn vi mạch và khai báo khi di chuyển sư tử, nhưng vẫn thiếu quy định về sinh sản, lai giống và điều kiện nuôi nhốt.

Mặt tối phía sau ngành kinh doanh sư tử​

Các chuyên gia như Tom Taylor (Wildlife Friends Foundation) cảnh báo: hiện tượng bùng nổ sư tử nuôi nhốt đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Số lượng tăng từ 130 con năm 2018 lên gần 450 vào năm 2024, nhưng có đến 350 con "biến mất" không rõ tung tích. Những con vật này có thể đã chết, bị đưa đi nơi khác hoặc rơi vào thị trường chợ đen.

Tình trạng buôn bán trái phép sư tử và bộ phận của chúng ngày càng rõ rệt, với dấu vết cho thấy sư tử con xuất hiện tại Campuchia và Lào dù không có giấy phép nhập khẩu chính thức theo Công ước CITES. Trong nước, nhu cầu vẫn tồn tại, khiến nguồn cung trở nên mờ ám.

Một người buôn sư tử nổi tiếng Pathamawadee Janpithak tiết lộ cô nuôi khoảng 80 con sư tử và từng bán mỗi con với giá hơn 15.000 USD. Những con sư tử trắng do đột biến gen thường yếu, dễ bệnh do cận huyết, nhưng lại được săn đón vì vẻ ngoài đặc biệt.

Các quán “cà phê sư tử” mọc lên như nấm, nơi khách có thể chụp ảnh với sư tử con. Nhưng sau vài tuần, khi chúng lớn quá, không ít con bị trả lại trong tình trạng thương tích, không thể sinh sản. Trong khi đó, chính quyền Thái Lan thừa nhận họ thiếu nguồn lực để kiểm soát xu hướng này, và chi phí chăm sóc động vật bị tịch thu là rất lớn.

Dù luật mới đang được xem xét, nhưng khả năng ban hành lệnh cấm là rất thấp. Các chuyên gia và cán bộ bảo tồn kêu gọi giới hạn nhập khẩu, kiểm soát chặt sinh sản và nâng cao ý thức cộng đồng: “Động vật hoang dã nên sống trong tự nhiên, không phải trong nhà hay quán cà phê.” (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2Nvbi1zb3Qtc3UtdHUtbGFtLXRodS1jdW5nLW8tdGhhaS1sYW4tdGh1LXZ1aS1oYXktZGllbi1yby42NjMxNi8=
Top