Đợt không khí lạnh đầu tiên tràn về miền Bắc

Hoàng Đức
Hoàng Đức
Phản hồi: 0
Hôm nay trời bắt đầu có thay đổi nhẹ để 2 hôm nữa có thay đổi lớn.
Trên ảnh mây các bạn có thể thấy ở khu vực đồng bằng và ven biển đã có mưa, mỗi tội là mưa to hơn ad dự báo hôm qua, nhưng ít ra là mình cũng đã bắt được đúng xu thế là sáng nay có mưa. Cái này ko phải ai cũng làm được đâu
😏
1760145172744.png

Trong sáng nay, đám mây gây mưa ở ven biển Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình sẽ di chuyển về phía Hà Nội và gây mưa cho phần phía nam Hà Nội, nội thành cũng có thể dính mưa một lát. Sau đó trời sẽ đẹp dần trở lại, nhưng không tươi bằng hôm qua.
Ngày mai, trời đẹp hơn hôm nay, mưa sáng sớm mai có thể ko còn xuất hiện nữa, hoặc nếu có thì mưa nhỏ hơn, diện hẹp hơn hôm nay. Cái khó chịu của ngày mai là trời sẽ hơi oi ả một chút
😌

Nguyên nhân trời oi ả là do ở phía bắc đang có một khối không khí lạnh YẾU di chuyển xuống, nó nén khối không khí đang hiện diện ở Bắc Bộ, khiến cho chúng ta cảm thấy hơi khó chịu.
Xong rồi tới ngày kia, 13/10, thay đổi lớn bắt đầu xuất hiện. Không khí lạnh xuống, yếu lắm, mình không cảm nhận được đâu, nhưng nó kết hợp với áp cao cận nhiệt đới khiến cho mưa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ. Ngày 13 mưa vẫn xoàng thôi, lèo tèo. Nhưng từ đêm 13 sang ngày 14, khi KKL xuống mạnh hơn (không lạnh đâu) mưa sẽ nhiều hơn, lúc này mới bắt đầu phiền toái này
🤧

Với kiểu hình thế này thì mưa lần này sẽ tập trung nhiều ở đồng bằng và ven biển, một số thời điểm trung du cũng có mưa lớn. Đợt mưa này có khả năng kéo dài tới đêm 15/10. Sang ngày 16 thì giảm dần, nhưng hết hẳn, chấm dứt hẳn thì... trông chờ hết vào chị em
😉

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
😉

Nguồn: Thời tiết Hà Nội
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top