Bức màn khói mờ ảo giăng kín chiến trường Ukraine, nơi cuộc chiến công nghệ đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong một đoạn video được truyền thông Nga công bố vào ngày 24/3, một màn tập kích táo bạo đã phơi bày sự thay đổi trong chiến thuật và vũ khí của cuộc xung đột.
Những thước phim ghi lại cảnh một chiếc drone góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga, mang theo kíp nổ, lao mình vào một khu lều dã chiến ẩn mình dưới lớp lưới ngụy trang. Địa điểm và thời gian cụ thể của sự kiện không được tiết lộ, nhưng những gì diễn ra sau đó cho thấy sự tinh vi và hiệu quả của công nghệ drone trong chiến tranh hiện đại.
Chất lượng hình ảnh sắc nét và khả năng kiểm soát drone mượt mà đến tận giây cuối cùng hé lộ một bí mật: thiết bị này được kết nối với người điều khiển thông qua cáp quang, đảm bảo đường truyền ổn định và không bị nhiễu sóng.
Chiếc drone FPV đầu tiên vướng vào lớp lưới ngụy trang bên ngoài, rơi xuống và phát nổ, tạo ra một lỗ thủng trên lớp che chắn. Đường đã mở, chiếc drone thứ hai lao thẳng vào mục tiêu: một tổ hợp pháo tự hành PzH 2000 hiện đại của Ukraine. Pha tấn công trực diện vào tháp pháo đã gây ra một vụ nổ lớn, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định, nhưng đòn tấn công này có thể đã khiến pháo PzH 2000 mất khả năng chiến đấu và cần đến những sửa chữa tốn kém.
PzH 2000, niềm tự hào của quân đội Đức, được xem là một trong những pháo tự hành mạnh mẽ nhất thế giới. Với khả năng bắn liên thanh 9 phát mỗi phút và tầm bắn lên tới 67km, PzH 2000 là một vũ khí đáng gờm.
Nhờ khả năng khai hỏa nhanh và tính cơ động cao, PzH 2000 thường được sử dụng trong chiến thuật "bắn và chạy", cho phép kíp pháo binh khai hỏa nhanh chóng rồi rút lui trước khi đối phương kịp phản công.
Tuy nhiên, chiến thuật này đang dần mất đi hiệu quả trên chiến trường Ukraine, nơi drone trinh sát và tấn công xuất hiện dày đặc. Những "con mắt trên bầu trời" này có thể dễ dàng phát hiện các phương tiện quân sự di chuyển trên địa hình trống trải, và nhanh chóng tấn công hoặc chỉ điểm cho đồng đội.
Đức đã bắt đầu cung cấp pháo PzH 2000 cho Ukraine từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo báo cáo, 10 trong số 15 hệ thống đầu tiên đã hỏng hóc chỉ sau hai tháng sử dụng do cường độ hoạt động quá cao. Hiện tại, Kiev đã nhận được tổng cộng 28 tổ hợp PzH 2000, nhưng số lượng pháo còn khả năng hoạt động vẫn là một ẩn số. Cuộc chiến drone đang định hình lại chiến trường, và số phận của những cỗ pháo tự hành hiện đại như PzH 2000 đang treo lơ lửng trên không trung.
#chiếntranhngavàukraine

Những thước phim ghi lại cảnh một chiếc drone góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga, mang theo kíp nổ, lao mình vào một khu lều dã chiến ẩn mình dưới lớp lưới ngụy trang. Địa điểm và thời gian cụ thể của sự kiện không được tiết lộ, nhưng những gì diễn ra sau đó cho thấy sự tinh vi và hiệu quả của công nghệ drone trong chiến tranh hiện đại.
Chất lượng hình ảnh sắc nét và khả năng kiểm soát drone mượt mà đến tận giây cuối cùng hé lộ một bí mật: thiết bị này được kết nối với người điều khiển thông qua cáp quang, đảm bảo đường truyền ổn định và không bị nhiễu sóng.
Chiếc drone FPV đầu tiên vướng vào lớp lưới ngụy trang bên ngoài, rơi xuống và phát nổ, tạo ra một lỗ thủng trên lớp che chắn. Đường đã mở, chiếc drone thứ hai lao thẳng vào mục tiêu: một tổ hợp pháo tự hành PzH 2000 hiện đại của Ukraine. Pha tấn công trực diện vào tháp pháo đã gây ra một vụ nổ lớn, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt.
Mức độ thiệt hại cụ thể vẫn chưa được xác định, nhưng đòn tấn công này có thể đã khiến pháo PzH 2000 mất khả năng chiến đấu và cần đến những sửa chữa tốn kém.
PzH 2000, niềm tự hào của quân đội Đức, được xem là một trong những pháo tự hành mạnh mẽ nhất thế giới. Với khả năng bắn liên thanh 9 phát mỗi phút và tầm bắn lên tới 67km, PzH 2000 là một vũ khí đáng gờm.
Nhờ khả năng khai hỏa nhanh và tính cơ động cao, PzH 2000 thường được sử dụng trong chiến thuật "bắn và chạy", cho phép kíp pháo binh khai hỏa nhanh chóng rồi rút lui trước khi đối phương kịp phản công.
Tuy nhiên, chiến thuật này đang dần mất đi hiệu quả trên chiến trường Ukraine, nơi drone trinh sát và tấn công xuất hiện dày đặc. Những "con mắt trên bầu trời" này có thể dễ dàng phát hiện các phương tiện quân sự di chuyển trên địa hình trống trải, và nhanh chóng tấn công hoặc chỉ điểm cho đồng đội.
Đức đã bắt đầu cung cấp pháo PzH 2000 cho Ukraine từ tháng 6/2022. Tuy nhiên, theo báo cáo, 10 trong số 15 hệ thống đầu tiên đã hỏng hóc chỉ sau hai tháng sử dụng do cường độ hoạt động quá cao. Hiện tại, Kiev đã nhận được tổng cộng 28 tổ hợp PzH 2000, nhưng số lượng pháo còn khả năng hoạt động vẫn là một ẩn số. Cuộc chiến drone đang định hình lại chiến trường, và số phận của những cỗ pháo tự hành hiện đại như PzH 2000 đang treo lơ lửng trên không trung.
#chiếntranhngavàukraine