Giữa báo cáo thua lỗ nặng, một hãng nhiếp ảnh huyền thoại khẳng định "vẫn chưa chết"

Mai Nhung
Mai Nhung
Phản hồi: 0

Mai Nhung

Writer
Công ty nhiếp ảnh huyền thoại của Mỹ, Kodak, vừa ra một tuyên bố khẳng định rằng họ sẽ không phá sản, bất chấp những nhận định bi quan và các chỉ số tài chính đáng báo động trong báo cáo quý II vừa được công bố. Dù đang phải đối mặt với khoản nợ hơn 500 triệu USD, công ty cho biết họ đã có kế hoạch để vực dậy tình hình.

1755332824367.jpeg

"Nghi ngờ đáng kể" về khả năng hoạt động


Trong báo cáo tài chính quý II nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), Kodak đã phải đưa ra một thông tin công bố tiêu chuẩn nhưng đầy đáng báo động về khả năng hoạt động liên tục của mình. "Kodak có các khoản nợ sẽ đến hạn trong vòng 12 tháng tới và hiện không có nguồn tài chính cam kết hoặc thanh khoản sẵn có để đáp ứng các nghĩa vụ nợ trong thời điểm hiện tại," công ty cho biết.

Thông báo này, cùng với việc các chỉ số như doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm, đã khiến nhiều tờ báo lớn như CNN dấy lên nghi ngờ về khả năng công ty có thể tiếp tục tồn tại. Tổng số nợ phải trả của Kodak hiện vào khoảng 500 triệu USD.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố sau đó, công ty đã khẳng định rằng những tin tức về "sự sụp đổ cận kề" là không chính xác. Kế hoạch của Kodak để có đủ nguồn tài chính là sử dụng một khoản tiền dự kiến sẽ được hoàn trả sau khi họ hoàn tất các nghĩa vụ chi trả cho Kế hoạch Lương hưu Kodak (Kodak Pension Plan).

Dù vậy, công ty cũng thừa nhận rằng kế hoạch này không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của họ, và do đó, nó không được xem là "khả thi" theo các chuẩn mực kế toán của Mỹ.

1755332836774.jpeg

Di sản của một gã khổng lồ


Với tuổi đời hơn 130 năm, Kodak từng là một biểu tượng không thể tranh cãi của ngành nhiếp ảnh. Với khẩu hiệu nổi tiếng "Bạn chỉ cần bấm nút, chúng tôi lo phần còn lại", nhà sáng lập George Eastman đã giúp nhiếp ảnh trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng.

Vào thời kỳ đỉnh cao trong thập niên 1970, Kodak chiếm tới 90% thị phần phim và 85% thị phần máy ảnh tại Mỹ. Trớ trêu thay, chính các kỹ sư của Kodak lại là những người đã phát minh ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên vào năm 1975, một công nghệ mà sau đó công ty đã không thể tận dụng được.

Sự trỗi dậy của công nghệ số đã khiến mảng kinh doanh phim hóa chất cốt lõi của họ sụp đổ, buộc công ty phải nộp đơn xin phá sản vào năm 2012.

Tương lai nào cho Kodak?


Bất chấp những khó khăn hiện tại, Kodak cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh phim hóa chất. Tuy nhiên, trong lĩnh vực máy ảnh, các nhà sản xuất Nhật Bản như Nikon và Fujifilm từ lâu đã vươn lên và trở thành những lựa chọn hàng đầu cho cả người dùng nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Câu chuyện của Kodak là một bài học kinh điển về việc một gã khổng lồ có thể sụp đổ như thế nào khi không thể thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. Dù tuyên bố "vẫn chưa chết", nhưng con đường phía trước để Kodak có thể thực sự hồi sinh vẫn còn rất nhiều chông gai.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2dpdWEtYmFvLWNhby10aHVhLWxvLW5hbmctbW90LWhhbmctbmhpZXAtYW5oLWh1eWVuLXRob2FpLWtoYW5nLWRpbmgtdmFuLWNodWEtY2hldC42NzMyMi8=
Top