Nguyễn Hoàng
Intern Writer
Làm sao người xưa có thể chở tảng đá nặng 2 tấn bằng thuyền cách đây 5.300 năm? Câu chuyện này có thể khiến bạn nhìn lại cả lịch sử tiền sử, và tự hỏi: liệu chúng ta đã đánh giá thấp tổ tiên mình?
Người ta gọi nó là Matarrubilla. Và suốt nhiều năm qua, các nhà khảo cổ vẫn không thể lý giải: Làm sao người cổ đại có thể mang một khối đá khổng lồ như vậy đến tận đây, khi mà bánh xe, đường nhựa hay cần cẩu đều chưa hề tồn tại?
Các phân tích địa chất gần đây tiết lộ một điều bất ngờ: tảng đá có thể không đến từ nơi nó đang nằm. Thay vào đó, nó dường như được vận chuyển từ một địa điểm khác, thông qua đường biển, nhờ kỹ năng đi thuyền đáng kinh ngạc của người cổ đại.
Có thể bạn từng nghĩ người thời tiền sử chỉ quanh quẩn trên đất liền. Nhưng hóa ra, tổ tiên của chúng ta ở bán đảo Iberia đã biết sử dụng thuyền, định vị đường đi, và di chuyển những vật thể nặng hàng tấn bằng thủ công và sự khéo léo. Họ không đơn thuần "kéo lê đá", họ vận chuyển chúng qua biển.
Để làm được điều đó, họ cần có kiến thức về đóng tàu, điều hướng ven biển, và một hệ thống tổ chức cộng đồng đủ mạnh để thực hiện công trình mang tính nghi lễ và biểu tượng như vậy.
Chúng ta thường hình dung người cổ đại như sống rải rác, ít giao tiếp, ít tổ chức. Nhưng những bằng chứng như Matarrubilla lại kể một câu chuyện khác: về một nền văn minh có thể đã kết nối qua đường biển, có những công trình tập thể, và có những hiểu biết về thiên nhiên, vật liệu và nghi lễ vượt xa suy nghĩ thông thường.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu ở Việt Nam cũng tìm thấy một “Matarrubilla”? Liệu chúng ta có dám nhìn lại cả lịch sử khu vực mình theo một góc nhìn mới? (Dailygalaxy)
Khi đá không chỉ là đá
Một tảng đá nặng tới 2 tấn, dài gần 2 mét, rộng hơn 1 mét, được tìm thấy bên trong một công trình nghi lễ gọi là tholos gần Seville, Tây Ban Nha. Đây không phải là một khối đá thông thường. Nó là đá thạch cao, có hình dáng được tạo tác kỹ lưỡng, nằm giữa một không gian nghi lễ cổ xưa có tuổi đời hơn 5.300 năm.Người ta gọi nó là Matarrubilla. Và suốt nhiều năm qua, các nhà khảo cổ vẫn không thể lý giải: Làm sao người cổ đại có thể mang một khối đá khổng lồ như vậy đến tận đây, khi mà bánh xe, đường nhựa hay cần cẩu đều chưa hề tồn tại?
Các phân tích địa chất gần đây tiết lộ một điều bất ngờ: tảng đá có thể không đến từ nơi nó đang nằm. Thay vào đó, nó dường như được vận chuyển từ một địa điểm khác, thông qua đường biển, nhờ kỹ năng đi thuyền đáng kinh ngạc của người cổ đại.

Để làm được điều đó, họ cần có kiến thức về đóng tàu, điều hướng ven biển, và một hệ thống tổ chức cộng đồng đủ mạnh để thực hiện công trình mang tính nghi lễ và biểu tượng như vậy.
Tảng đá khổng lồ và xã hội thuở sơ khai
Câu chuyện của đá Matarrubilla không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của văn hóa. Việc đưa một khối đá lớn đến một nơi chôn cất cho thấy xã hội lúc đó có tổ chức, có niềm tin tâm linh, và có khả năng huy động nguồn lực cộng đồng.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu ở Việt Nam cũng tìm thấy một “Matarrubilla”? Liệu chúng ta có dám nhìn lại cả lịch sử khu vực mình theo một góc nhìn mới? (Dailygalaxy)