Lầu Năm Góc "thay máu" báo chí: những cánh tả đầu đàn rơi rụng hết

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Thành viên BQT
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu đã tăng gấp đôi số lượng các tổ chức tin tức phải rời khỏi không gian văn phòng Lầu Năm Góc của họ, nhằm thay thế bởi các cơ quan truyền thông khác theo một "chương trình luân chuyển phương tiện truyền thông hàng năm" mới.

Bộ cho biết trong một bản ghi nhớ rằng họ đã thêm CNN, The Washington Post, The Hill và War Zone vào danh sách các hãng tin phải từ bỏ không gian làm việc chuyên dụng của họ. Trong đợt đầu tiên, Bộ Quốc phòng cho biết một tuần trước, The New York Times, NBC News, Politico và National Public Radio đã phải rời khỏi không gian làm việc chuyên dụng của họ tại Lầu Năm Góc.

1739159875368.png


Các cơ quan truyền thông mới sẽ thay thế nhóm ở trên bao gồm New York Post, Breitbart, Washington Examiner, Free Press, Daily Caller, Newsmax, Huffington Post và One America News Network, hầu hết được coi là bảo thủ. Các hãng tin bị rời đi vẫn là thành viên của Đoàn Báo chí Lầu Năm Góc, bản ghi nhớ cho biết, đồng thời nói thêm rằng việc luân chuyển thể hiện mong muốn nhường chỗ cho các cơ quan truyền thông khác.

Hơn hai chục tổ chức tin tức hoạt động bên ngoài Lầu Năm Góc, bao gồm cả Reuters, đưa tin về các hoạt động hàng ngày của quân đội Hoa Kỳ. Hiệp hội Báo chí Lầu Năm Góc, đại diện cho các nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng, cho biết họ "bị sốc và vô cùng thất vọng trước quyết định của Bộ Quốc phòng tăng gấp đôi số lượng các tổ chức tin tức mà họ sẽ loại bỏ trong hai tuần khỏi không gian làm việc chuyên dụng của họ ở Lầu Năm Góc từ bốn lên tám". Phóng viên Phil Stewart của Reuters là thành viên của ban giám đốc bốn thành viên của hiệp hội.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top