Mặc dù có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng Tây Thi vẫn mắc phải khuyết điểm khó nói lên lời!

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Tây Thi, cái tên đã đi vào huyền thoại với vẻ đẹp "chim sa cá lặn", khiến chim nhạn ngẩn ngơ, cá lặn sâu dưới nước. Nàng được tôn vinh là đệ nhất mỹ nhân trong "Tứ đại mỹ nhân" của Trung Quốc, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành vang danh khắp chốn.
1724394150732.png

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ đẹp hoàn mỹ ấy là một bí mật gây bất ngờ: Tây Thi sở hữu một khuyết điểm lớn trên cơ thể - đôi chân to và thô kệch. Theo các chuyên gia, đây chính là điểm trừ khiến nàng không đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối trong tiêu chuẩn cái đẹp. Từ xưa đến nay, đôi chân thon thả, cân đối luôn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, mềm mại.
Ý thức được khuyết điểm của mình, Tây Thi đã khéo léo che giấu bằng những bộ trang phục dài chấm gót chân. Chính sự tinh tế này đã giúp nàng luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mỹ, khiến người đời chỉ biết trầm trồ khen ngợi mà không hề hay biết về "gót chân Achilles" của nàng.
Vậy nhưng, khuyết điểm nhỏ ấy dường như chẳng hề ảnh hưởng đến sức hút mãnh liệt của Tây Thi. Nàng vẫn khiến Ngô Vương si mê đến mất nước, Phạm Lãi từ bỏ tất cả để nối lại tình xưa và cùng nàng bỏ trốn.
Câu chuyện về Tây Thi cho thấy rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài mà còn toát ra từ thần thái, trí tuệ và sự khéo léo của người phụ nữ. Khuyết điểm đôi chân không thể làm lu mờ hào quang của nàng, ngược lại, càng tô đậm thêm sự thông minh và tinh tế của đệ nhất mỹ nhân. Tây Thi mãi là minh chứng cho sức mạnh của vẻ đẹp vượt thời gian, vẻ đẹp trường tồn cùng lịch sử.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top