Máy nhắn tin của Hezbollah được kích nổ riêng lẻ; những kẻ tấn công biết mục tiêu là ai và ở đâu

Kênh 12 của Israel đưa tin, mỗi máy nhắn tin phát nổ trên người chủ sở hữu Hezbollah trên khắp Lebanon vào thứ Ba 17/9, làm bị thương hàng nghìn thành viên của nhóm vũ trang này, đều được kích nổ riêng lẻ, và những kẻ tấn công biết rõ ai đang bị nhắm tới, họ ở đâu và liệu có những người khác ở gần đó hay không.

Trong một báo cáo dài trích dẫn các nguồn tin từ Israel và nước ngoài, kênh truyền hình này cho biết những kẻ đứng sau vụ tấn công đã quyết tâm đảm bảo rằng chỉ có người mang máy nhắn tin mới bị thương bởi vụ nổ.

"Mỗi máy nhắn tin đều có cách sắp xếp riêng. Đó là cách có thể kiểm soát được ai bị tấn công và ai không bị tấn công", trích lời một nguồn tin an ninh nước ngoài giấu tên.

Bản báo cáo cho biết: "Họ biết anh ta đi với ai và ở đâu, vì vậy người bán rau trong siêu thị sẽ không bị thương" khi một máy nhắn tin phát nổ trên một người đàn ông bên cạnh anh ta. Đây là một tham chiếu đến cảnh quay từ vụ nổ máy nhắn tin trong đó một người đàn ông dường như bị máy nhắn tin của mình thổi bay bên cạnh một quầy trái cây và rau quả.

1726969756068.png


Bản tin truyền hình bổ sung thêm một số chi tiết mới vào những gì đã được phát hiện cho đến nay liên quan đến cuộc tấn công chưa từng có này, mà Hezbollah đổ lỗi cho Israel và Israel vẫn chưa chính thức xác nhận.

Bài báo trích dẫn lời một quan chức an ninh nước ngoài giấu tên nói rằng “hàng chục nghìn máy nhắn tin” đã được sản xuất và chế tạo với sự hiểu biết rằng khách hàng sẽ kiểm tra chúng một cách cẩn thận. Do đó, các máy nhắn tin phải hoạt động bình thường và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã được nạp thuốc nổ. Hình dáng và trọng lượng của chúng phải không thay đổi.

Khi được phỏng vấn trong báo cáo, Ronen Bergman, một phóng viên điều tra của tờ The New York Times và Yedioth Ahronoth, cho biết toàn bộ kế hoạch này được một nữ nhân viên tình báo tài năng, chưa đầy 30 tuổi, ở đâu đó tại Trung Đông vạch ra.

Theo báo cáo, bất kể ai chịu trách nhiệm, họ đã quyết định thành lập một nhà máy để chế tạo các thiết bị từ đầu — vì vậy "chúng ta sẽ không can thiệp vào thiết bị đó; chúng ta sẽ sản xuất ra nó". Tờ New York Times cũng đi đến kết luận tương tự trong một báo cáo vào thứ năm.

Khả năng cung cấp thiết bị cho Hezbollah được hỗ trợ bởi thực tế là nhóm khủng bố này không thể mua hàng trên thị trường mở do các nhà cung cấp lo ngại về lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, do đó phải thường xuyên làm việc với các nhà cung cấp trung gian.

Bản tin của Kênh 12 cho biết vào ngày 10 tháng 10, khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant gây sức ép để Israel tấn công Hezbollah, thay vì tập trung ban đầu vào Hamas sau cuộc xâm lược và thảm sát ngày 7 tháng 10, "có lý khi cho rằng" các nút kích nổ những thiết bị này đã được nhấn, và các cuộc không kích dữ dội vào Hezbollah sẽ diễn ra sau đó.

Trong sự kiện này, IDF tập trung đầu tiên vào Gaza, và kể từ đó Hezbollah đã tấn công miền bắc Israel.

Bản báo cáo, được kiểm duyệt bởi cơ quan kiểm duyệt quân sự Israel, cho biết Hezbollah đã mua thêm máy nhắn tin sau khi chỉ huy quân sự Fuad Shukr của họ bị giết trong một cuộc tấn công có mục tiêu của IDF tại Beirut vào tháng 7, và sau đó sử dụng máy nhắn tin rộng rãi hơn nữa vì họ ngày càng cảnh giác về việc sử dụng điện thoại di động. Theo báo cáo, Hezbollah từ lâu đã cho rằng Israel sẽ là mối đe dọa đối với thông tin liên lạc qua điện thoại di động của họ trong trường hợp xảy ra leo thang lớn, và do đó đã tích hợp rộng rãi việc sử dụng máy nhắn tin.

Trong khi Kênh 12 lặp lại đánh giá được đưa tin rộng rãi rằng các máy nhắn tin đã được kích nổ trong tuần này vì lo ngại các thiết bị Trojan Horse sắp bị Hezbollah tiết lộ, kênh này cũng trích dẫn một nguồn tin an ninh nước ngoài nói rằng đây không phải là trường hợp và rằng Israel đã quyết định cần phải tăng cường các hành động chống lại Hezbollah.

Amos Yadlin, cựu giám đốc tình báo IDF, nói rộng hơn rằng mục tiêu của Israel là khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhận ra rằng các cuộc tấn công vào miền bắc của ông "đang khiến ông ta thiệt hại nhiều hơn những gì ông ta đạt được", kể cả về mặt sự ủng hộ trong nội bộ Lebanon.

Báo cáo cho biết người ta cho rằng "tốt hơn" là để số lượng lớn chiến binh Hezbollah bị thương nặng thay vì thiệt mạng, một phần là do áp lực rất lớn mà điều này gây ra cho các dịch vụ y tế ở Lebanon, và do áp lực trong nước gia tăng đối với Hezbollah.

Một nguồn tin an ninh nước ngoài nói với Kênh 12 rằng hoạt động kích nổ máy nhắn tin không hề được coi là một cuộc tấn công chiến lược và Israel có khả năng gây ấn tượng mạnh hơn nhiều.

Nguồn tin cho biết Israel đã dành nhiều năm để phát triển những năng lực mở rộng hơn nhiều này để sử dụng chống lại Hezbollah và Iran, nhưng không liên quan đến Hamas — rõ ràng là vì họ đã đánh giá thấp mối nguy hiểm do Hamas gây ra — và điều này giải thích một phần cho việc không ngăn chặn được thảm họa ngày 7 tháng 10. Nguồn tin cho biết các năng lực được sử dụng cho đến nay ở Lebanon là "tương đối thấp".

Eyal Hulata, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia, nói với Kênh 12 sau khi bản báo cáo được phát sóng rằng hàng ngàn người Israel đã làm việc trong nhiều năm để tạo ra các năng lực nhằm đảm bảo an ninh cho Israel. "Có nhiều năng lực như thế này hơn nữa", ông nói, ám chỉ đến các sự kiện gần đây ở Lebanon. Hulata, cựu giám đốc chi nhánh công nghệ của Mossad, cho biết, với sự sụp đổ niềm tin của công chúng vào cơ quan an ninh sau thất bại ngày 7 tháng 10, điều quan trọng là người Israel phải biết điều này. #nổmáynhắntinhàngloạt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top