Mẹ ép con trai đi khám tâm thần, lí do nói ra khiến ai cũng phải cười bò, cái kết còn cười to hơn nữa

Một bà mẹ Trung Quốc lo lắng cho cậu con trai 38 tuổi chưa bao giờ đưa bạn gái về nhà, đã quyết định đưa anh đến gặp bác sĩ tâm lý. Thanh niên họ Wang, đến từ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, không bao giờ đưa bạn gái về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Điều này khiến mẹ anh ta tin rằng con trai mình có vấn đề gì đó trong đầu. Vì thế người mẹ đã quyết định quyết định đưa anh vào bệnh viện tâm thần sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kể từ năm 2020.
Mẹ ép con trai đi khám tâm thần, lí do nói ra khiến ai cũng phải cười bò, cái kết còn cười to hơn nữa
Anh Wang và mẹ đi khám bác sĩ Anh Wang đã làm việc ở Bắc Kinh hơn một thập kỷ, trước đây là một diễn viên và hiện là huấn luyện viên quần vợt. Anh nói "Tôi không nên bị coi là một người chưa lập gia đình. Tôi chỉ rất bận rộn và chưa gặp nhau đúng người thôi. Mẹ tôi mất ngủ vì tôi mãi không kết hôn nên tôi cảm thấy khá buồn". Wang nói rằng anh ấy đến bác sĩ chỉ để trấn an mẹ mình. Ở vùng quê hương nông thôn, Wang bị coi là người đàn ông cô đơn già nhất thôn, anh tự ti vẫn chưa đủ tiền để mua được một ngôi nhà ở Bắc Kinh, cho nên liệu có cô gái nào muốn lấy mình không. Tuy nhiên, chuyến thăm bác sĩ vào năm nay mang đến cho bà một điều không ngờ tới - bác sĩ tâm lý nói với bà rằng anh Wang không bị bệnh và chính bà mới là người có vấn đề. Bác sĩ cho biết mẹ của Wang đã mắc chứng rối loạn tâm thần vì 'ép con trai kết hôn'. >>>Phóng hỏa ******* thờ vì vợ liên tục quyên góp từ thiện Nguồn timesnownews
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top