Bùi Minh Nhật
Writer
Còn có gì ẩn núp ở dưới đó nữa?
Không rời khỏi Trái đất, các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) và Universidad de Concepción ở Chile đã tự mình khám phá ra sự sống mới - một loài săn mồi chưa từng được biết đến, đang hoạt động ở một trong những rãnh sâu nhất thế giới. Bốn mẫu vật được thu thập ở độ sâu gần 8.000 mét dưới mực nước biển (gần bằng chiều cao đỉnh Everest), và các nhà khoa học đặt tên cho loài giáp xác này là “Dulcibella camanchaca” -một cách ám chỉ đến từ “bóng tối” trong ngôn ngữ của những người sống ở vùng Andes.
Mặc dù mai trắng của nó mang lại cho nó cảm giác ma quái, gần giống như Facehugger-from -Alien , cái tên này rất phù hợp nếu bạn xem xét rằng loài săn mồi này sống ở độ sâu 7.000 mét dưới vùng tối, nơi bóng tối hoàn toàn ngự trị. Các nhà nghiên cứu đã mô tả loài mới này vào cuối tháng trước trên tạp chí Systematics and Biodiversity.
![1738922530138.png 1738922530138.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35469-d9e727574e47d1b1814c75a48648c065.jpg)
- Rãnh Atacama, nằm ngoài khơi bờ biển Peru và Chile, là một trong những vùng đại dương sâu nhất trên hành tinh của chúng ta và các nhà khoa học cho rằng đây có thể là thiên đường sinh thái.
- Một nghiên cứu mới mô tả một loài giáp xác ăn thịt dài bốn cm có thể sống ở độ sâu khoảng 8.000 mét - sâu nhất trong vùng được gọi là vùng Hadal.
- Xét nghiệm bộ gen đã xác nhận rằng đây không chỉ là một loài mới mà còn là một chi mới, điều này càng khẳng định thêm rằng có thể còn có những dạng sống khác đang ẩn náu trong vùng đại dương hấp dẫn chưa được khám phá này.
Không rời khỏi Trái đất, các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Woods Hole (WHOI) và Universidad de Concepción ở Chile đã tự mình khám phá ra sự sống mới - một loài săn mồi chưa từng được biết đến, đang hoạt động ở một trong những rãnh sâu nhất thế giới. Bốn mẫu vật được thu thập ở độ sâu gần 8.000 mét dưới mực nước biển (gần bằng chiều cao đỉnh Everest), và các nhà khoa học đặt tên cho loài giáp xác này là “Dulcibella camanchaca” -một cách ám chỉ đến từ “bóng tối” trong ngôn ngữ của những người sống ở vùng Andes.
Mặc dù mai trắng của nó mang lại cho nó cảm giác ma quái, gần giống như Facehugger-from -Alien , cái tên này rất phù hợp nếu bạn xem xét rằng loài săn mồi này sống ở độ sâu 7.000 mét dưới vùng tối, nơi bóng tối hoàn toàn ngự trị. Các nhà nghiên cứu đã mô tả loài mới này vào cuối tháng trước trên tạp chí Systematics and Biodiversity.