Thảo Nông
Writer
Chỉ trong vòng một tuần sau buổi chia tay ấm áp tại Phòng Bầu dục, mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đã leo thang đến đỉnh điểm với những lời chỉ trích, cáo buộc và đe dọa công khai, khiến cổ phiếu Tesla lao dốc và giới chính trị Washington "dậy sóng".
Từ "tình huynh đệ" đến cuộc đối đầu công khai
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên đến đỉnh điểm trong tuần này, chính thức chấm dứt một mối quan hệ từng được giới chính trị Washington mô tả như một "tình huynh đệ" giữa người đàn ông quyền lực nhất thế giới và người giàu nhất hành tinh.
Trong hơn một tuần qua, Elon Musk đã liên tục sử dụng mạng xã hội X của mình để chỉ trích gay gắt một dự luật chi tiêu được xem là dấu ấn chính sách quan trọng của ông Trump, đồng thời tích cực vận động các chính trị gia khác chống lại dự luật này.
Những màn công kích "ăn miếng trả miếng"
Sự rạn nứt đã được thể hiện rõ ràng vào hôm thứ Năm (5/6), trong cuộc gặp với lãnh đạo Đức tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình đối với Musk trước mặt báo giới.
Đáp lại, gần như ngay lập tức, Elon Musk đã tung ra một loạt các chỉ trích còn gay gắt hơn trên mạng xã hội X. Đỉnh điểm là việc ông ám chỉ – dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào – rằng Tổng thống Trump có liên quan đến các tài liệu chưa được công bố về tội phạm tình dục đã qua đời Jeffrey Epstein.
Về phía mình, ông Trump cũng không ngần ngại phản pháo nhiều lần trên mạng xã hội Truth Social. Ông tuyên bố rằng Musk "đã PHÁT ĐIÊN" (has GONE CRAZY) và cho biết chính ông đã yêu cầu Musk rời khỏi chính quyền. Thậm chí, Tổng thống còn đe dọa sẽ cắt toàn bộ các hợp đồng của chính phủ Mỹ với các công ty của Musk như SpaceX hay Tesla.
Giữa lúc cuộc "khẩu chiến" nổ ra, thị trường đã có phản ứng ngay lập tức. Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh tới 14%, khiến giá trị vốn hóa của công ty xe điện này tụt xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ USD, một đòn giáng tài chính nặng nề.
Cuộc đối đầu công khai này diễn ra chỉ một tuần sau khi Musk chính thức rời khỏi vị trí cố vấn trong chính phủ, nơi ông từng được giao nhiệm vụ cắt giảm các chi tiêu lãng phí thông qua dự án DOGE (Ban Hiệu quả Chính phủ). Vào hôm 3/6, ông Musk đã viết trên X rằng dự luật chi tiêu mà ông Trump đang thúc đẩy là một "sự gớm ghiếc kinh tởm". "Một dự luật chi tiêu mới cần được soạn thảo mà không làm thâm hụt ngân sách tăng lên quá nhiều," ông Musk viết. "Nước Mỹ đang nhanh chóng đi đến tình trạng nô lệ cho nợ nần."
Trong một phản hồi gửi đến Laura Loomer – một người có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu – Musk còn ám chỉ rằng tầm ảnh hưởng của ông sẽ kéo dài lâu hơn nhiều so với nhiệm kỳ của ông Trump: "À, và một điều để họ suy ngẫm khi đặt ra câu hỏi đó: Trump còn ba năm rưỡi làm tổng thống, nhưng tôi sẽ còn hiện diện trong hơn 40 năm nữa."
Ông Trump đã đáp trả trên Truth Social: "Elon đã trở nên quá quắt ngoài sức tưởng tượng, tôi đã yêu cầu ông ta rút khỏi vai trò đó, tôi đã hủy bỏ quy định bắt buộc về xe điện khiến mọi người phải mua những chiếc xe chẳng ai muốn (và ông ta biết điều đó từ nhiều tháng trước!), rồi ông ta PHÁT ĐIÊN lên!" Tiếp đó, ông Trump nói rằng "cách tiết kiệm ngân sách dễ nhất" là "chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon."
Góc nhìn từ người trong cuộc: "Tình huynh đệ" sụp đổ quá nhanh
Phóng viên Bernd Debusmann Jr của BBC, người đã theo sát các hoạt động tại Nhà Trắng, đã có những chia sẻ từ góc nhìn của một người chứng kiến.
"Trong sáu tháng vừa qua tại Nhà Trắng, tôi đã tận mắt chứng kiến điều mà nhiều người trong giới chính trị đầy tin đồn ở Washington gọi là 'tình huynh đệ' giữa Elon Musk và Donald Trump," Debusmann Jr viết.
Anh kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ, như sự hiện diện thường xuyên của Musk trong các cuộc họp nội các. "Trong một cuộc họp mà tôi cũng có mặt tại Phòng Nội các, Musk đã ngồi một cách thoải mái ở đầu một chiếc bàn rất dài – trên đầu đội chiếc mũ MAGA – cùng với tất cả các thành viên chính thức trong nội các của ông Trump."
Trong một cuộc họp nội các khác, Trump thậm chí đã mời các thành viên bày tỏ bất kỳ sự bất mãn nào mà họ có thể có đối với Musk, giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng một số người đã bắt đầu mệt mỏi với các chính sách cắt giảm chi tiêu của ông tại các cơ quan của họ. Khi đó, không một ai lên tiếng.
"Và chỉ mới tuần trước thôi," phóng viên BBC viết, "tôi đã chứng kiến ông Trump tổ chức một buổi lễ chia tay ấm áp dành cho Musk tại Phòng Bầu dục, hứa rằng Musk sẽ 'luôn luôn ở bên chúng ta, ngay cả khi ông không còn làm việc trong chính quyền nữa'."
"Tất cả những điều đó giờ đã kết thúc – và mối quan hệ của họ đã nhanh chóng rơi vào một cuộc đối đầu công khai, khi hai người liên tục công kích nhau chỉ chưa đầy một tuần sau buổi chia tay ấy."
"Elon và tôi từng có một mối quan hệ rất tốt," ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. "Tôi không biết liệu điều đó có còn đúng hay không nữa."
Nhiều người cho rằng sự đổ vỡ này là điều đã được lường trước. Ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump, các nhà bình luận truyền hình Mỹ đã nhận định rằng "Nhà Trắng sẽ không đủ lớn cho cả hai người đàn ông này", và sớm muộn gì họ cũng sẽ có những lục đục. Có vẻ như, họ đã đúng.
#TrumpMuskxungđột

Từ "tình huynh đệ" đến cuộc đối đầu công khai
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên đến đỉnh điểm trong tuần này, chính thức chấm dứt một mối quan hệ từng được giới chính trị Washington mô tả như một "tình huynh đệ" giữa người đàn ông quyền lực nhất thế giới và người giàu nhất hành tinh.
Trong hơn một tuần qua, Elon Musk đã liên tục sử dụng mạng xã hội X của mình để chỉ trích gay gắt một dự luật chi tiêu được xem là dấu ấn chính sách quan trọng của ông Trump, đồng thời tích cực vận động các chính trị gia khác chống lại dự luật này.

Những màn công kích "ăn miếng trả miếng"
Sự rạn nứt đã được thể hiện rõ ràng vào hôm thứ Năm (5/6), trong cuộc gặp với lãnh đạo Đức tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng của mình đối với Musk trước mặt báo giới.
Đáp lại, gần như ngay lập tức, Elon Musk đã tung ra một loạt các chỉ trích còn gay gắt hơn trên mạng xã hội X. Đỉnh điểm là việc ông ám chỉ – dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào – rằng Tổng thống Trump có liên quan đến các tài liệu chưa được công bố về tội phạm tình dục đã qua đời Jeffrey Epstein.
Về phía mình, ông Trump cũng không ngần ngại phản pháo nhiều lần trên mạng xã hội Truth Social. Ông tuyên bố rằng Musk "đã PHÁT ĐIÊN" (has GONE CRAZY) và cho biết chính ông đã yêu cầu Musk rời khỏi chính quyền. Thậm chí, Tổng thống còn đe dọa sẽ cắt toàn bộ các hợp đồng của chính phủ Mỹ với các công ty của Musk như SpaceX hay Tesla.

Giữa lúc cuộc "khẩu chiến" nổ ra, thị trường đã có phản ứng ngay lập tức. Giá cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh tới 14%, khiến giá trị vốn hóa của công ty xe điện này tụt xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ USD, một đòn giáng tài chính nặng nề.
Cuộc đối đầu công khai này diễn ra chỉ một tuần sau khi Musk chính thức rời khỏi vị trí cố vấn trong chính phủ, nơi ông từng được giao nhiệm vụ cắt giảm các chi tiêu lãng phí thông qua dự án DOGE (Ban Hiệu quả Chính phủ). Vào hôm 3/6, ông Musk đã viết trên X rằng dự luật chi tiêu mà ông Trump đang thúc đẩy là một "sự gớm ghiếc kinh tởm". "Một dự luật chi tiêu mới cần được soạn thảo mà không làm thâm hụt ngân sách tăng lên quá nhiều," ông Musk viết. "Nước Mỹ đang nhanh chóng đi đến tình trạng nô lệ cho nợ nần."
Trong một phản hồi gửi đến Laura Loomer – một người có ảnh hưởng theo thuyết âm mưu – Musk còn ám chỉ rằng tầm ảnh hưởng của ông sẽ kéo dài lâu hơn nhiều so với nhiệm kỳ của ông Trump: "À, và một điều để họ suy ngẫm khi đặt ra câu hỏi đó: Trump còn ba năm rưỡi làm tổng thống, nhưng tôi sẽ còn hiện diện trong hơn 40 năm nữa."
Ông Trump đã đáp trả trên Truth Social: "Elon đã trở nên quá quắt ngoài sức tưởng tượng, tôi đã yêu cầu ông ta rút khỏi vai trò đó, tôi đã hủy bỏ quy định bắt buộc về xe điện khiến mọi người phải mua những chiếc xe chẳng ai muốn (và ông ta biết điều đó từ nhiều tháng trước!), rồi ông ta PHÁT ĐIÊN lên!" Tiếp đó, ông Trump nói rằng "cách tiết kiệm ngân sách dễ nhất" là "chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon."

Góc nhìn từ người trong cuộc: "Tình huynh đệ" sụp đổ quá nhanh
Phóng viên Bernd Debusmann Jr của BBC, người đã theo sát các hoạt động tại Nhà Trắng, đã có những chia sẻ từ góc nhìn của một người chứng kiến.
"Trong sáu tháng vừa qua tại Nhà Trắng, tôi đã tận mắt chứng kiến điều mà nhiều người trong giới chính trị đầy tin đồn ở Washington gọi là 'tình huynh đệ' giữa Elon Musk và Donald Trump," Debusmann Jr viết.
Anh kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ, như sự hiện diện thường xuyên của Musk trong các cuộc họp nội các. "Trong một cuộc họp mà tôi cũng có mặt tại Phòng Nội các, Musk đã ngồi một cách thoải mái ở đầu một chiếc bàn rất dài – trên đầu đội chiếc mũ MAGA – cùng với tất cả các thành viên chính thức trong nội các của ông Trump."
Trong một cuộc họp nội các khác, Trump thậm chí đã mời các thành viên bày tỏ bất kỳ sự bất mãn nào mà họ có thể có đối với Musk, giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng một số người đã bắt đầu mệt mỏi với các chính sách cắt giảm chi tiêu của ông tại các cơ quan của họ. Khi đó, không một ai lên tiếng.
"Và chỉ mới tuần trước thôi," phóng viên BBC viết, "tôi đã chứng kiến ông Trump tổ chức một buổi lễ chia tay ấm áp dành cho Musk tại Phòng Bầu dục, hứa rằng Musk sẽ 'luôn luôn ở bên chúng ta, ngay cả khi ông không còn làm việc trong chính quyền nữa'."

"Tất cả những điều đó giờ đã kết thúc – và mối quan hệ của họ đã nhanh chóng rơi vào một cuộc đối đầu công khai, khi hai người liên tục công kích nhau chỉ chưa đầy một tuần sau buổi chia tay ấy."
"Elon và tôi từng có một mối quan hệ rất tốt," ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. "Tôi không biết liệu điều đó có còn đúng hay không nữa."
Nhiều người cho rằng sự đổ vỡ này là điều đã được lường trước. Ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump, các nhà bình luận truyền hình Mỹ đã nhận định rằng "Nhà Trắng sẽ không đủ lớn cho cả hai người đàn ông này", và sớm muộn gì họ cũng sẽ có những lục đục. Có vẻ như, họ đã đúng.
#TrumpMuskxungđột