Nga phản công chớp nhoáng, Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề ở Kursk

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga vừa tung ra đòn phản công mạnh mẽ tại Kursk, phá hủy 5 cứ điểm của Ukraine và gây thiệt hại đáng kể về nhân lực, trang thiết bị cho đối phương.
1726236656195.png

Theo thông báo ngày 13/9, lực lượng Nga đã sử dụng trinh sát trên không để xác định vị trí các cứ điểm và trạm tác chiến điện tử của Ukraine. Sau đó, xe tăng T-72B3M, hệ thống tên lửa chống tăng Kornet và súng cối 2B11 được triển khai để tấn công, dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái.
Kết quả, 5 cứ điểm tạm thời, 3 trạm tác chiến điện tử và 9 máy bay không người lái FPV của Ukraine bị phá hủy. Ngoài ra, lực lượng Nga còn chế áp 16 máy bay không người lái FPV khác và gây thiệt hại tới 50 binh sĩ Ukraine.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cáo buộc chiến dịch tấn công Kursk của Ukraine được phương Tây hậu thuẫn toàn diện. Ông cho rằng hành động này đã “vạch trần lời nói dối” của Kiev về việc tự coi mình là nạn nhân và đấu tranh vì độc lập.
Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, cho biết Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng nề sau các cuộc phản công của Nga. Ông khẳng định tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Theo thống kê, sau hơn một tháng mở chiến dịch tấn công Kursk, Ukraine đã mất hơn 12.500 quân, 101 xe tăng, hơn 700 xe bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại 10 ngôi làng gần biên giới Ukraine trong 48 giờ qua và đẩy lùi nhiều cuộc phản công của đối phương.
Cuộc phản công của Nga tại Kursk đã giáng một đòn mạnh vào lực lượng Ukraine, chứng tỏ sức mạnh và khả năng kiểm soát tình hình của quân đội Nga. Diễn biến chiến sự tại khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top