Quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới

Vụ nổ Trinity, diễn ra vào ngày 16/7/1945, không chỉ đơn thuần là một cuộc thử nghiệm vũ khí. Nó là tiếng chuông khai sinh Thời đại Nguyên tử, một kỷ nguyên mới đầy biến động của nhân loại. Và quả bom Gadget, khối cầu plutonium được nâng lên đỉnh tháp cao 30 mét giữa sa mạc New Mexico, chính là nhân vật chính trong sự kiện lịch sử trọng đại này.

Được tạo ra bởi Dự án Manhattan - chương trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân bí mật của Mỹ, Gadget mang trong mình sức mạnh hủy diệt chưa từng có. Thiết kế của nó tương đồng với quả bom Fat Man đã dội xuống Nagasaki, Nhật Bản, chỉ vài tuần sau đó, với một số khác biệt nhỏ về ngòi nổ và vỏ ngoài.

1719796853704.png

Gadget, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Rare Historical Photos

Gadget là một thiết bị nổ sập hình cầu, được bao bọc bởi 32 "thấu kính" nổ hình lục giác và ngũ giác. Bên trong lớp vỏ này là lõi plutonium, trái tim của quả bom. Khi được kích hoạt, các thấu kính nổ đồng loạt tạo ra một áp lực khủng khiếp, nén chặt lõi plutonium và kích hoạt phản ứng dây chuyền hạt nhân. Áp suất tại tâm điểm vụ nổ ước tính gấp 500.000 lần áp suất khí quyển trên bề mặt Trái Đất.

Quá trình lắp ráp Gadget diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ. Các nhà khoa học hàng đầu như Louis Slotin và Cyril Smith tỉ mỉ lắp ghép từng bộ phận, từ lõi plutonium, ống trụ uranium, cho đến những lá vàng mỏng manh bịt kín khe hở.

1719796862083.png

Để thử nghiệm, Gadget được đưa lên đỉnh tháp cao 30 m. Ảnh: Rare Historical Photos
Khi Gadget đã sẵn sàng, nó được vận chuyển đến bãi thử và đặt trên đỉnh một tháp cao 30 mét. Lo lắng bao trùm tâm trí của những người chứng kiến. Liệu vụ nổ có thiêu rụi khí quyển, hủy diệt mọi sự sống? Dù các tính toán cho thấy điều đó là bất khả thi, nhưng không ai dám chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

1719796872363.png

Vụ nổ Trinity, 16 mili giây sau khi kích hoạt. Điểm cao nhất của bán cầu cao khoảng 200 m. Ảnh: Rare Historical Photos
5 giờ 29 phút sáng ngày 16/7/1945, Gadget phát nổ. Ánh sáng chói lòa bao trùm cả sa mạc, biến đêm thành ngày trong tích tắc. Núi non xung quanh như bừng sáng, sức nóng tỏa ra khủng khiếp như "lò nướng". Tiếng nổ inh tai, chậm rãi lan tỏa trong không khí, và đám mây hình nấm khổng lồ cao 12,1 km hiện lên như một lời khẳng định về sức mạnh khủng khiếp vừa được giải phóng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Kenneth Bainbridge, chỉ huy vụ thử nghiệm, đã thốt lên với J. Robert Oppenheimer, cha đẻ của bom nguyên tử: "Bây giờ tất cả chúng ta đều là những kẻ khốn nạn". Còn Oppenheimer, trong hồi ức của mình, đã nhớ đến một câu thơ trong Bhagavad Gita: "Giờ ta đã trở thành Thần Chết, kẻ hủy diệt thế giới".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top