Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Giữa đại dịch COVID-19, các rạp chiếu phim đã phải chịu đòn giáng nặng nề. Rất nhiều rạp chiếu phim độc lập, quy mô nhỏ đã buộc phải đóng cửa và không bao giờ mở lại nữa.
Tuy nhiên, khi đại dịch qua đi, ngành công nghiệp điện ảnh đang dần hồi phục. Mặc dù số lượng khách đến rạp vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, nhưng nó đã tăng đáng kể và vẫn đang tiếp tục tăng. Và "người hùng" chính đằng sau sự hồi sinh này chính là giới trẻ.
Một bài viết trên tờ The Guardian đã chỉ ra sự thay đổi đáng kinh ngạc tại châu Âu. Tại Anh, số lượng vé bán ra đã tăng rõ rệt kể từ năm 2020, sự tăng trưởng này đặc biệt rõ rệt tại các rạp chiếu phim độc lập. Động lực chính đến từ những người trẻ tuổi.
Đầu tiên, đó là sức mạnh của Internet. Việc tiếp cận các bộ phim kinh điển, phim độc lập, các tác phẩm nghệ thuật đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, điều này đã thúc đẩy sự quan tâm đến các rạp chiếu phim độc lập, nơi thường xuyên chiếu lại những tác phẩm này. Một lập trình viên của Watershed cho biết, nhiều khán giả trẻ "có những gu thưởng thức khá mạo hiểm, đặc biệt đối với các bộ phim cũ và các tác phẩm được chiếu lại."
Và "chất xúc tác" chính cho sự khám phá này là Letterboxd, một mạng xã hội dành riêng cho những người yêu phim. "Thế hệ chúng tôi nghiện Letterboxd," Isiah Robinson, 22 tuổi, nói. "Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi xem phim là lên Letterboxd." Nền tảng này đã tạo ra một không gian để giới trẻ có thể chia sẻ, thảo luận, khám phá những bộ phim vượt ra ngoài dòng chảy chính thống.
Lý do thứ hai và có lẽ cũng quan trọng không kém, là việc rạp chiếu phim đã trở thành một "thiên đường" để thoát khỏi chiếc smartphone. "Điều tuyệt vời là có thể 'tắt' đi," Sophia Crothall, 23 tuổi, nói với The Guardian. "Khi tôi ở trong rạp, tôi không chạm vào điện thoại. Nếu ở nhà, có lẽ tôi sẽ cứ lướt mãi."
Sự hồi sinh này không chỉ diễn ra ở Anh. Doanh số bán vé tại Mỹ sau khi sụt giảm thê thảm từ 11 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD vào năm 2020, đã dần hồi phục lên mức 8,5-8,9 tỷ USD trong hai năm qua. Dù năm nay có khởi đầu khá chậm chạp, nhưng những cú hit mùa hè và một loạt các tác phẩm được đánh giá cao vào cuối năm có khả năng sẽ thúc đẩy doanh thu tăng lên.
Tuy nhiên, khi đại dịch qua đi, ngành công nghiệp điện ảnh đang dần hồi phục. Mặc dù số lượng khách đến rạp vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch, nhưng nó đã tăng đáng kể và vẫn đang tiếp tục tăng. Và "người hùng" chính đằng sau sự hồi sinh này chính là giới trẻ.
Một bài viết trên tờ The Guardian đã chỉ ra sự thay đổi đáng kinh ngạc tại châu Âu. Tại Anh, số lượng vé bán ra đã tăng rõ rệt kể từ năm 2020, sự tăng trưởng này đặc biệt rõ rệt tại các rạp chiếu phim độc lập. Động lực chính đến từ những người trẻ tuổi.

- Theo chuỗi rạp Curzon(với 16 rạp trên toàn Anh):
- Năm 2019, nhóm tuổi đến rạp đông nhất là trên 65 tuổi.
- Năm 2025, nhóm tuổi lớn nhất đã chuyển thành 25-34 tuổi, tăng từ 16% lên 31%. Nhóm tuổi 18-25 theo sát phía sau, tăng từ 17% lên 24%.
- Tại rạp độc lập Watershedở Bristol:
- Tỷ lệ vé bán ra cho khán giả dưới 25 tuổi đã tăng từ 19% (ngay sau khi hết lockdown năm 2021) lên 27% vào năm 2024.
Đầu tiên, đó là sức mạnh của Internet. Việc tiếp cận các bộ phim kinh điển, phim độc lập, các tác phẩm nghệ thuật đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, điều này đã thúc đẩy sự quan tâm đến các rạp chiếu phim độc lập, nơi thường xuyên chiếu lại những tác phẩm này. Một lập trình viên của Watershed cho biết, nhiều khán giả trẻ "có những gu thưởng thức khá mạo hiểm, đặc biệt đối với các bộ phim cũ và các tác phẩm được chiếu lại."

Và "chất xúc tác" chính cho sự khám phá này là Letterboxd, một mạng xã hội dành riêng cho những người yêu phim. "Thế hệ chúng tôi nghiện Letterboxd," Isiah Robinson, 22 tuổi, nói. "Việc đầu tiên chúng tôi làm sau khi xem phim là lên Letterboxd." Nền tảng này đã tạo ra một không gian để giới trẻ có thể chia sẻ, thảo luận, khám phá những bộ phim vượt ra ngoài dòng chảy chính thống.
Lý do thứ hai và có lẽ cũng quan trọng không kém, là việc rạp chiếu phim đã trở thành một "thiên đường" để thoát khỏi chiếc smartphone. "Điều tuyệt vời là có thể 'tắt' đi," Sophia Crothall, 23 tuổi, nói với The Guardian. "Khi tôi ở trong rạp, tôi không chạm vào điện thoại. Nếu ở nhà, có lẽ tôi sẽ cứ lướt mãi."
Sự hồi sinh này không chỉ diễn ra ở Anh. Doanh số bán vé tại Mỹ sau khi sụt giảm thê thảm từ 11 tỷ USD xuống còn 2 tỷ USD vào năm 2020, đã dần hồi phục lên mức 8,5-8,9 tỷ USD trong hai năm qua. Dù năm nay có khởi đầu khá chậm chạp, nhưng những cú hit mùa hè và một loạt các tác phẩm được đánh giá cao vào cuối năm có khả năng sẽ thúc đẩy doanh thu tăng lên.