Sự trỗi dậy của loài khỉ: loài khỉ có thể đặt tên và gọi nhau bằng nickname

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Trong thế giới tự nhiên, việc đặt tên và gọi nhau bằng tên riêng vốn được xem là đặc quyền của loài người, những sinh vật thông minh và biết sử dụng ngôn ngữ như một công cụ sắc bén để vận hành các mối quan hệ xã hội.
Không rõ từ khi nào và bao giờ, tổ tiên của chúng ta bắt đầu tiến hóa để có được khả năng này. Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã xảy ra xung quanh một đống lửa ở Châu Phi cách đây hơn 1 triệu năm, một người Homo erectus đầu tiên đã nảy ra ý tưởng gọi anh bạn của mình là "UGrraaa" thay vì những danh từ chung như "Đằng ấy", "Anh bạn", "Anh chàng tóc dài cầm gậy".
Đặt tên giúp con người tiết kiệm thời gian, tránh nhầm lẫn khi phân công công việc và quan trọng nhất là tạo ra một thứ gọi là "danh tính cá nhân" - một khái niệm cao siêu mà chỉ loài người mới đủ thông minh để nghĩ ra.
Một cái tên có thể mang theo câu chuyện, lịch sử và cả vị thế xã hội của người đó. Nó trở thành biểu tượng, là lời nhắc nhở rằng họ không chỉ là một phần của một nhóm, mà còn là một cá thể riêng biệt với những suy nghĩ, cảm xúc và mong ước độc nhất.
Với tất cả sự phức tạp kể trên, loài người từ lâu đã tự tin mình là loài sinh vật duy nhất trên hành tinh biết đặt tên và gọi nhau bằng tên riêng. Bởi ngay cả những con linh trưởng họ hàng gần nhất với chúng ta là tinh tinh cũng không biết làm điều đó. Chúng vẫn đang ở một trình độ phát triển bậc thấp, mà từng con tinh tinh phải nhớ ra nhau bằng khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ.

1725595738223.png


1725595751638.png


Vậy mà trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện Marmoset, một loài linh trưởng nhỏ còn được gọi là khỉ sóc ở Nam Mỹ, lại có khả năng đặt tên cho nhau. Những con khỉ này sử dụng các tiếng gọi cụ thể, được gọi là "phee-calls", để gọi nhau.
Các nhà khoa học cho rằng đây là một hành vi có tính "nhận thức cao", chưa từng được quan sát thấy trên các loài linh trưởng không phải người. Nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Hebrew, Israel. Trong đó, họ đã tiến hành một thí nghiệm rất đơn giản để xác nhận khả năng ngôn ngữ của một nhóm 10 con khỉ Marmoset.
"Chúng tôi đặt mỗi cặp 2 con khỉ Marmoset vào cùng 1 căn phòng và chắn một rào chắn để chúng không thể nhìn thấy nhau. Khi làm như vậy, cặp khỉ sẽ chỉ có thể nói chuyện với nhau và bằng một cách rất tự nhiên chúng đã làm vậy", Tiến sĩ David Omer, tác giả chính của nghiên cứu đến từ Trung tâm Khoa học Não bộ Safra của Đại học Hebrew, cho biết.
Nhóm của Tiến sĩ Omer đã ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa các cặp khỉ Marmoset, tổng cộng là 10 con đến từ 3 gia đình khác nhau. Các cuộc trò chuyện được ghi âm và phân tích bằng chương trình máy tính, thứ có thể tìm ra các "từ" giống nhau được lũ khỉ sử dụng thường xuyên.
Khi kết hợp với ngữ cảnh mà các từ này được sử dụng, Tiến sĩ Omer có thể xác nhận rằng đó chính là "tên" mà những con khỉ Marmoset đặt cho một con khỉ khác.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top