Thị vệ nhà Thanh liều mình cứu Càn Long, phần thưởng gây sốc khiến ai cũng giật mình

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0
Trong một lần đi săn, hoàng đế Càn Long, vị vua nổi tiếng nhà Thanh, bất ngờ bị đàn sói hung dữ vây quanh. Giữa lúc nguy cấp, thị vệ Hải Lan Sát đơn độc xông vào, dùng cung tên hạ vài con sói, khiến bầy thú hoảng loạn bỏ chạy, cứu nhà vua thoát hiểm.
1744460604167.png

Hải Lan Sát, xuất thân từ Hắc Long Giang, là võ tướng trung hậu, võ nghệ cao cường. Từ một binh sĩ, ông thăng tiến thành thị vệ nhị phẩm, nhiều lần lập công bảo vệ Càn Long, trong đó có chiến công bình định Tứ Xuyên. Nhờ lòng tận trung, ông được hoàng đế đặc biệt trọng dụng.
Sau lần cứu giá khỏi đàn sói, Càn Long vui vẻ hỏi Hải Lan Sát muốn được ban thưởng gì. Thay vì vàng bạc hay thăng chức, ông bất ngờ xin nhà vua ban cho một cung nữ mũm mĩm – người hầu cận ái phi của vua, cũng là người ông thầm thương. Biết hai người có tình ý, Càn Long liền tác thành, ban hôn cho họ.
Nhờ lòng trung thành tuyệt đối, Hải Lan Sát không chỉ cưới được người mình yêu mà còn có sự nghiệp thăng hoa, mãi được Càn Long tin cậy.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top