Thiếu 1 triệu lao động, Trung Quốc đổ xô đi học nghề này

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Phản hồi: 0

Nguyễn Hoàng

Intern Writer
Tại sao nghề “lập kế hoạch bay bằng drone” lại đang lên ngôi ở Trung Quốc? Bạn có nghĩ đến chuyện bỏ bất động sản để học lái máy bay không người lái chưa? Ở Trung Quốc, nhiều người đã làm vậy thật đấy.

Cơn sốt nghề nghiệp mới từ bầu trời thấp​

Trung Quốc vừa chính thức công nhận một loạt nghề mới, trong đó đáng chú ý là “người lập kế hoạch bay bằng máy bay không người lái” (drone flight planner). Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là một phần trong chiến lược lớn hơn mà Bắc Kinh đang theo đuổi: phát triển nền kinh tế vùng thấp, tức là các hoạt động bay dưới độ cao 1.000 mét, bao gồm cả có người lái lẫn không người lái.

1753778392298.png

Tại sao lại là “vùng thấp”? Bởi vì nơi đó đang mở ra một thị trường khổng lồ, được xem như mảnh đất màu mỡ tiếp theo để tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Dự báo, riêng lĩnh vực này có thể tạo ra 210 tỷ USD trong năm 2025 và vọt lên 3.500 tỷ nhân dân tệ vào năm 2035. Vấn đề? Rất thiếu nhân lực.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc từng cảnh báo ngành này đang thiếu khoảng 1 triệu lao động lành nghề. Trong khi đã có hơn 2,17 triệu máy bay không người lái được đăng ký, chỉ có khoảng 247.300 người điều khiển có giấy phép hợp lệ tính đến cuối năm 2024. Nói cách khác, có quá nhiều drone mà không đủ người biết cách vận hành và lập kế hoạch bay cho chúng.

Khi nghề “bay” kéo người từ đất liền​

Tình trạng thiếu hụt nhân sự đang mở ra lối thoát mới cho những ngành đang gặp khó. Ví dụ, trong bối cảnh bất động sản Trung Quốc lao đao, nhiều người bán nhà đã... chuyển nghề. Họ bỏ công việc cũ, đăng ký các khóa đào tạo điều khiển drone, lấy chứng chỉ và hướng tới một tương lai mới, trên không trung.

Một ví dụ điển hình là Zhang Chao, người điều hành trung tâm đào tạo máy bay không người lái ở tỉnh Vân Nam. Ông cho biết số học viên đã tăng gần gấp ba kể từ cuối năm 2024, phần lớn ở độ tuổi 20 đến 40. Nhiều người trong số họ từng làm các công việc không liên quan, nhưng giờ đang học cách “lập kế hoạch bay” như một kỹ năng sống còn cho tương lai.

Không chỉ người đi làm, mà cả học sinh, sinh viên cũng đang đổ xô theo học. Các trường đại học như Beihang và Học viện Công nghệ Bắc Kinh đã chính thức mở chuyên ngành “công nghệ và kỹ thuật tầm thấp” từ mùa thu năm nay. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công nhận chuyên ngành này vào tháng 4, tạo đà cho đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực mới mẻ nhưng đầy hứa hẹn này.

Khi trời thấp hóa ra lại là đất cao​

Với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Trung Quốc (16-24 tuổi, không tính sinh viên) lên đến 14,5% vào tháng 6, thì việc chuyển sang các ngành mới như drone là một lựa chọn khôn ngoan. Dự kiến con số này còn tăng khi hơn 12 triệu sinh viên tốt nghiệp gia nhập thị trường lao động trong vài tháng tới.

Với tốc độ phát triển này, có thể nói nền kinh tế tầm thấp đang tạo ra những “cơ hội tầm cao”. Và trong khi nhiều ngành truyền thống còn đang loay hoay, những ai biết nhìn thấy cơ hội từ trên trời, theo đúng nghĩa đen, có thể sẽ là những người đi trước.

Bạn nghĩ Việt Nam có nên đi theo con đường này không? Trong một nền kinh tế đang cần đổi mới, liệu có nên đầu tư vào đào tạo kỹ năng công nghệ tầm thấp từ bây giờ? (SCMP)

Nguồn bài viết: https://www.scmp.com/economy/china-...de-economy-spurs-demand-drone-flight-planners
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RoaWV1LTEtdHJpZXUtbGFvLWRvbmctdHJ1bmctcXVvYy1kby14by1kaS1ob2MtbmdoZS1uYXkuNjYxOTMv
Top