Thực hư nền văn minh ở trong tâm Trái đất: Là nơi khí hậu ấm áp, có cả bầu khí quyển và mặt trời riêng?

Lan Thanh

Moderator
Dẫu cho những tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ cho phép con người vươn ra ngoài không gian, khám phá các hành tinh xa xôi, thì những gì ẩn chứa sâu trong lòng Trái Đất vẫn còn là bí ẩn đầy mê hoặc.

Lý thuyết về Trái Đất rỗng, đặc biệt là sự tồn tại của Agartha - một thế giới ngầm huyền bí - đã khơi gợi trí tò mò của nhân loại qua nhiều thế kỷ. Những câu chuyện thần thoại về những thành phố ngầm, chủng tộc bí ẩn và nền văn minh tiên tiến bên trong Trái Đất đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các tác phẩm văn học, điện ảnh và nghiên cứu khoa học.

1721283964130.png

Nhà thiên văn, địa vật lý Edmond Halley (1656 - 1742) (bên trái) và Đô đốc Richard E. Byrd (1888 - 1957).

Agartha thường được mô tả như một thế giới không tưởng, nằm sâu trong lòng Trái Đất, nơi cư ngụ của một chủng tộc có trí tuệ siêu việt và lối sống vượt xa nền văn minh hiện đại. Những cư dân của Agartha được cho là sở hữu những kiến thức khoa học và tâm linh vượt trội, sống trong hòa bình và thịnh vượng.

Có nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc và vị trí của Agartha. Một số người tin rằng Agartha có liên hệ mật thiết với Shamballa - một vương quốc huyền thoại trong Phật giáo Kim Cương thừa. Những người khác lại cho rằng, Agartha là nơi trú ẩn của người Atlantean và Lemurian - hai nền văn minh tiên tiến đã biến mất bí ẩn trong quá khứ. Thần thoại Ấn Độ giáo cũng đề cập đến Agartha như vùng đất đã mất của Aryavartas - một chủng tộc thượng đẳng từng thống trị Trái Đất.

Ý tưởng về Trái Đất rỗng đã xuất hiện từ rất sớm. Vào thế kỷ 17, nhà thiên văn học Edmond Halley - người phát hiện ra sao chổi Halley - đã đưa ra giả thuyết về một Trái Đất gồm nhiều lớp vỏ đồng tâm, với các bầu khí quyển và thậm chí là cả mặt trời riêng biệt.

1721283974661.png

Trái đất của chúng ta rỗng?

Lý thuyết này sau đó được John Cleves Symmes - một cựu sĩ quan quân đội Mỹ - phát triển và phổ biến rộng rãi vào thế kỷ 19. Symmes tin rằng Trái Đất rỗng và có thể tiếp cận được thông qua các lối vào ở hai cực. Ông thậm chí còn kêu gọi gây quỹ để tổ chức một chuyến thám hiểm vào lòng Trái Đất, nhưng không thành công.

Câu chuyện về Đô đốc Richard E. Byrd - một nhà thám hiểm vùng cực nổi tiếng của Mỹ - vào năm 1947 đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn cho lý thuyết về Trái Đất rỗng. Trong nhật ký của mình, Byrd kể lại rằng ông đã bay vào một vùng đất lạ lùng với khí hậu ấm áp, thảm thực vật xanh tươi và những sinh vật kỳ dị bên trong Bắc Cực. Byrd cho biết ông đã gặp gỡ cư dân của thế giới ngầm - những người sở hữu trí tuệ và công nghệ tiên tiến - và được họ cảnh báo về nguy cơ hủy diệt của vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, những ghi chép của Byrd gây ra nhiều tranh cãi và bị nghi ngờ là giả mạo. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào xác thực những gì Byrd kể lại.

Mặc dù chưa có bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của Agartha hay các nền văn minh ngầm khác, nhưng những bí ẩn về lòng Trái Đất vẫn tiếp tục thôi thúc trí tò mò của con người. Liệu rằng, sâu bên dưới lớp vỏ Trái Đất, có tồn tại một thế giới bí mật với những điều kỳ diệu vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi được khám phá.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top