Tom Cruise tái hiện “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi” ngay tại lễ bế mạc Olympic 2024 với màn nhảy từ độ cao gần 50 mét

Hoàng Anh

Moderator
Nghe giống như một cảnh hành động đỉnh cao trong “Mission: Impossible” (Nhiệm Vụ Bất Khả Thi) hơn là một lễ bế mạc Olympic, nhưng thật ra là vậy đấy!


Vào tối ngày 11/8 tại Pháp, tài tử người Mỹ Tom Cruise đã thực hiện một cú nhảy từ nóc sân vận động Stade de Paris, cao chót vót 46 mét. Đúng là không gì có thể cản bước tài tử này, thậm chí là một độ cao đáng gờm! Đây không phải chỉ là một cú nhảy đơn thuần, mà nó còn tái hiện lại cảnh chuyển giao quyền tổ chức Olympic giữa Paris và Los Angeles (Mỹ) với phong cách chẳng thể nào "Hollywood" hơn.

Tom-Cruise-6681-1723422616_jpg_75.jpg

Tom Cruise, 62 tuổi, đã được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ khi thực hiện cú nhảy, nhưng đó không làm giảm đi chút nào sự hồi hộp và kịch tính. Sau khi tiếp đất an toàn (tất nhiên rồi, vì anh là Tom Cruise mà!), anh đã gặp Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và nữ hoàng thể dục dụng cụ Simone Biles để nhận lá cờ Olympic.

Chưa hết, màn hình sau đó chiếu cảnh Tom Cruise lái motor qua các đường phố Paris, như thể anh đang dẫn đầu một cuộc đua đường trường. Anh phóng qua Khải Hoàn Môn như gió, lên một chiếc máy bay và tuyên bố hùng hồn: "Tôi đang tới rồi".

1723435766900.jpeg

Chưa kịp hết bất ngờ, Tom Cruise đã xuất hiện ở ngọn đồi Hollywood (Mỹ), trao cờ cho vận động viên xe đạp Kate Courtney. Cứ thế, lá cờ tiếp tục được truyền tay từ Kate đến vận động viên chạy Michael Johnson và cuối cùng là đến tay của “ngôi sao trượt ván” Jagger Eaton.

Trên mạng xã hội X (Twitter), các fan không ngớt lời khen ngợi màn trình diễn của Tom: “Đáng kinh ngạc!”, “Như trong phim điện ảnh vậy!”, và thậm chí còn có người bình luận “Tom Cruise chính là người hùng đời thực!”. Dĩ nhiên, anh không dùng diễn viên đóng thế, vì đó không phải là phong cách của anh.

1723435778720.jpeg


Không chỉ có Tom Cruise, lễ bế mạc này còn quy tụ dàn sao Mỹ đình đám. Nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers mang đến bản hit Can’t Stop, Billie Eilish đầy cảm xúc với Birds of a Feather, Snoop Dogg làm sân khấu rung chuyển với The One and Only, và H.E.R đầy tự hào với The Star-Spangled Banner.

Các nghệ sĩ Pháp cũng không kém phần khi mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Yseult hát ca khúc My Way nổi tiếng của Frank Sinatra bằng tiếng Pháp, trong khi Benjamin Bernheim khiến khán giả lặng người với bản piano Hymn to Apollo.

Lễ bế mạc kéo dài ba tiếng rưỡi, ngập tràn những màn đồng diễn hoành tráng, thể hiện tinh thần văn hóa Pháp. Khác với lễ khai mạc, lần này mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, phần lớn là nhờ thời tiết dễ chịu. Theo trang NBC, hàng nghìn người không có vé đã tụ tập ngoài sân vận động để xem qua các màn hình lớn, hò reo không kém gì bên trong.

1723435796801.jpeg

Olympic Paris 2024 là kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 33, với sự tham gia của 10.714 vận động viên đến từ 206 đoàn, tranh tài ở 32 môn thi với 329 nội dung. Đoàn Việt Nam có 16 vận động viên tham dự, tranh tài ở 19 nội dung với mục tiêu mang về ít nhất một huy chương.

Trong ngày thi đấu cuối, đoàn Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc với cùng 40 HCV, nhưng Mỹ đứng nhất bảng tổng sắp nhờ có nhiều HCB hơn (44 so với 27) và HCĐ cũng nhiều hơn (42 so với 24). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic mà hai đoàn dẫn đầu có cùng số HCV. Nhật Bản đứng thứ ba, với thành tích nổi bật ở các môn vật, judo và thể dục dụng cụ. Đáng chú ý, Mỹ đã dẫn đầu bảng tổng sắp đến bảy trong tám kỳ Olympic gần nhất, với lần duy nhất về nhì là tại Bắc Kinh 2008.

Quả là một lễ bế mạc đậm chất điện ảnh, hóm hỉnh, và đầy màu sắc!

#bếmạcolympic2024 #Olympic2024
 
  • 1723435740554.jpeg
    1723435740554.jpeg
    59.5 KB · Lượt xem: 44


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top