Trận thắng nhục nhã nhất của Gia Cát Lượng: Năm đại tướng Thục Hán hợp lực chỉ để bắt sống một nữ tướng

N
Nguyễn Văn Sơn
Phản hồi: 0
Trong thiên cổ kỳ thư Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung chắp bút dựng nên một thế giới anh hùng ngợp trời, nơi những hảo hán vào sinh ra tử, trung nghĩa song toàn, mưu lược kinh thiên. Từ Quan Vũ chính trực như thần, Tào Tháo gian hùng túc trí, cho đến Lữ Bố vũ dũng tuyệt luân mà bạc nghĩa vô song – từng nhân vật đều như hiện hình qua trang sách, khiến người đọc tưởng như đang chứng kiến tận mắt, nghe tận tai.

Thế nhưng, trong pho truyện rặt chất nam nhi ấy, số nữ nhân thực thụ hiếm như sao buổi sớm. Phần nhiều chỉ là bóng dáng sau lưng nam tử, hoặc làm nền cho khí phách trượng phu. Ấy vậy mà lại có một người phụ nữ, chẳng những không lu mờ trước hào quang nam giới, mà còn tự khắc nên danh, ghi vào sử sách: Chúc Dung phu nhân, nữ tướng duy nhất từng thân chinh chiến trận, chém tướng bắt binh.

Dẫu xuất hiện muộn màng nơi nam cương, Chúc Dung phu nhân vẫn khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ bởi một màn ra oai dậy sóng. Với thân phận là thê tử của Mạnh Hoạch, thủ lĩnh dân Man, bà thân cư nữ lưu mà gan dạ quật cường, võ nghệ cao cường, tâm kế xuất chúng. Nàng từng một mình bắt sống hai tướng Thục là Trương Dực và Mã Trung, lại giao chiến cùng Triệu Vân và Ngụy Diên suốt mấy chục hiệp không hề kém thế.
1761015026824.png

Cần biết rằng, Triệu Tử Long là danh tướng bách chiến bách thắng, từng đơn thân độc mã cứu A Đẩu giữa vạn quân Tào, thần dũng trứ danh thiên hạ; Trương Dực, Mã Trung đều là trụ cột quân Thục, không phải hạng tầm thường. Vậy mà Chúc Dung phu nhân có thể đối địch cùng một lúc, đủ thấy thần uy trác tuyệt, chẳng kém gì trượng phu.

Lại nói, Chúc Dung không chỉ có sức mạnh, mà còn khéo dụng mưu lược. Khi bắt được Mã Trung, bà giả vờ thua chạy, dụ địch đuổi theo, rồi đột ngột quay lại phóng phi đao bắt sống. Sau đó, khi Trương Dực đến cứu, bà lại bày sẵn dây vấp, khiến địch nhân không kịp trở tay mà sa lưới. Chuỗi hành động ấy vừa xảo diệu, vừa dũng mãnh, cho thấy bà là bậc nữ tướng mưu trí song toàn, võ nghệ tinh thông, chẳng khác gì Hoa Mộc Lan thời loạn.

Than ôi, nữ trung hào kiệt là thế, mà rốt cuộc vẫn sa cơ bởi kế gian mưu sâu của Gia Cát Lượng. Ban đầu, Triệu Vân, Ngụy Diên nhiều lần xuất quân mà không sao bắt được bà. Gia Cát Lượng thấy vậy, bèn dùng kế khiêu khích, cho Ngụy Diên giả lời lăng nhục, kích động Chúc Dung. Vốn là người có tính nóng nảy, Chúc Dung quả nhiên trúng kế, nổi giận xuất quân, rốt cục sa vào vòng phục binh, bị bắt sống.
1761015036455.png

Từ đó về sau, bóng dáng nữ tướng tung hoành sa trường không còn nữa. Chúc Dung lui về hậu phương, sống đời hiền thê, lo chuyện dạy dỗ phu quân con cái. Một kết cục quá đỗi bi thương cho bậc anh thư thiên hạ. Giá như bà sinh ra thân nam tử, ắt đã là một trụ cột công thần, có thể dựng nghiệp lớn giữa thời loạn.

Một đời anh hùng, cuối cùng thua vì… làm nữ nhi.
1761015044075.png

(Chúc Dung không có thật trong lịch sử. Bà là sáng tạo của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, mang màu sắc thần thoại và nhằm làm nổi bật tài trí Gia Cát Lượng khi chinh phục phương Nam.)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RyYW4tdGhhbmctbmh1Yy1uaGEtbmhhdC1jdWEtZ2lhLWNhdC1sdW9uZy1uYW0tZGFpLXR1b25nLXRodWMtaGFuLWhvcC1sdWMtY2hpLWRlLWJhdC1zb25nLW1vdC1udS10dW9uZy43MjAwMy8=
Top