Trang tiểu sử đậm chất "cool ngầu" của người đứng đầu công ty phần cứng AI số 1 thế giới

Trên tài khoản LinkedIn cá nhân của mình, Jensen Huang – ông chủ Nvidia, công ty cung cấp phần cứng AI số 1 thế giới hiện nay – chỉ liệt kê đúng hai công việc: người rửa bát, dọn bàn và CEO của một trong những công ty công nghệ quyền lực nhất hành tinh.

1725104329110.jpeg

Phần kinh nghiệm làm việc trên trang LinkedIn của Jensen Huang. Ảnh chụp màn hình

Một cư dân mạng hào hứng bình luận trên X (Twitter trước đây): "Đây chắc chắn là trang tiểu sử gọn gàng và truyền cảm hứng nhất từng thấy", kèm theo đó là ảnh chụp màn hình hồ sơ của Jensen Huang. Có vẻ như chỉ với hai dòng, vị tỷ phú này đã khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục trước sự chuyển mình đáng kinh ngạc từ cậu bé rửa bát thành CEO của Nvidia.

Từ rửa bát đến lãnh đạo Nvidia​


Trong phần kinh nghiệm làm việc, công việc đầu tiên mà Huang "tự hào" liệt kê là từ năm 1978 đến 1983, khi ông làm nhân viên rửa bát, dọn bàn và phục vụ tại chuỗi nhà hàng Denny's. Và rồi, chẳng hề màu mè, công việc thứ hai – và hiện tại – là CEO của Nvidia từ năm 1993 đến nay. Đơn giản mà "chất"!

jensen-huang-nvidia-dennys540500gljyol-1718787451406665262482_jpg_75.jpg

Một tài khoản hóm hỉnh bình luận: "Tôi dám cá rằng đây là người bồi bàn giàu nhất mà Denny's từng có." Và thật vậy, từ một anh bồi bàn, Huang đã trở thành ông trùm công nghệ, với giá trị tài sản ước tính khoảng 103 tỷ USD – đứng thứ 14 toàn cầu.

Thực tế, theo Hindustan Times, có khoảng trống 10 năm giữa hai công việc nói trên, khi CEO sinh năm 1963 làm nhà thiết kế vi xử lý tại Advanced Micro Devices (AMD), và là giám đốc tại LSI Logic sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông không liệt kê công việc này trong tiểu sử gây sốt mạng xã hội có lẽ do AMD là đối thủ số 1 của NVIDA ở lĩnh vực AI và card đồ họa rời.

Chặng đường dài từ bếp rửa bát đến sàn giao dịch tỷ USD​


Hơn 30 năm sáng lập và điều hành Nvidia, Jensen Huang đã đưa công ty của mình trở thành biểu tượng của ngành công nghệ. Trong cơn sốt "đào coin", chơi game và giờ là AI tạo sinh, các công ty khắp thế giới đang tranh nhau để có được những bộ vi xử lý mạnh mẽ từ Nvidia.

Vào tháng 6, Nvidia thậm chí còn vượt qua Apple và Microsoft để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, đạt hơn 3,3 nghìn tỷ USD. Dù giá cổ phiếu có giảm nhẹ vào cuối tháng 8, nhưng tài sản của Huang vẫn khiến mọi người phải trầm trồ.

jensen-1710749770375999050486-1710751648445-17107516490831482654582_jpg_75.jpg

Trong cuộc trò chuyện tại Stanford hồi tháng 3, Huang không quên nhắc lại khoảng thời gian làm thuê ở Denny's từ khi 15 tuổi, với câu châm ngôn: "Không có nghề nào là thấp kém." Ông tự hào kể: "Hãy nhớ rằng tôi từng rửa bát thuê. Có lẽ tôi là người rửa bát giỏi nhất ở Denny's. Tôi rửa sạch bong mọi bát đĩa!" Đến việc cọ toilet cũng được ông nhớ như in, thậm chí còn đùa rằng mình đã cọ toilet "nhiều hơn các bạn cộng lại".

Với Huang, những bài học từ việc rửa bát đã đặt nền móng cho ông trở thành một nhà lãnh đạo như ngày hôm nay. Và dù Nvidia giờ đây đã trở thành một trong những công ty giá trị nhất thế giới, ông vẫn không ngừng học hỏi để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn từng ngày.

Trang tiểu sử của Jensen Huang có thể gọn gàng, nhưng ẩn chứa bên trong là cả một câu chuyện đầy cảm hứng. Từ cậu bé rửa bát ở Denny's, ông đã đi một chặng đường dài để trở thành CEO của Nvidia. Và với những ai đang tìm kiếm động lực, hãy nhớ rằng ngay cả một người rửa bát cũng có thể trở thành tỷ phú nếu bạn chăm chỉ và đam mê.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top