Linh Pham
Intern Writer
Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có rất nhiều khoảnh khắc đáng chú ý, nhưng hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ là cuộc gặp giữa Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và lãnh đạo chế độ Syria, Ahmad al-Sharaa (từng được biết đến với tên gọi Abu Mohammad al-Julani). Một bên là nữ lãnh đạo của một quốc gia lớn ở châu Âu, bên kia là "vị khách đặc biệt" của Mỹ. Tư thế, ánh mắt trong bức ảnh chụp cuộc gặp này thực sự khiến người ta khó quên. Trên mạng xã hội quốc tế, hình ảnh này lan truyền mạnh mẽ, kèm theo vô số bình luận và tranh cãi.
Ông gặp gỡ không chỉ Thủ tướng Ý Meloni mà còn nhiều lãnh đạo khác như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Một năm trước, điều này là không thể tưởng tượng nổi, không chỉ với người Syria mà với cả thế giới.
Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh và chỉ có thể phát biểu qua video. Sự đối lập này khiến nhiều người Mỹ phẫn nộ, đặc biệt khi nhớ lại vụ khủng bố 11/9 tại New York do al-Qaeda gây ra, cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người.
Trước những cáo buộc về bạo lực, phương Tây dường như chọn cách im lặng. Sharaa, từ một kẻ bị coi là tội phạm, giờ đây xuất hiện lịch lãm trong bộ vest, được chào đón như một nhà lãnh đạo hợp pháp. Tại New York, ông nhận được sự đối đãi mà Tổng thống Palestine Abbas không thể có. Thậm chí, ông còn được cựu Giám đốc CIA David Petraeus phỏng vấn. Điều đáng chú ý là Petraeus từng là chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq khi Sharaa bị giam giữ 5 năm vì tội khủng bố. Cuộc gặp gỡ này, do đó, mang tính biểu tượng đặc biệt, như một sự hòa giải giữa quá khứ và hiện tại.
Dù thế nào, người dân Syria vẫn là những người chịu thiệt thòi nhất. Sau hàng thập kỷ nội chiến, hàng triệu gia đình tan vỡ, đất nước rơi vào cảnh điêu tàn. Liệu Sharaa sẽ mang lại hòa bình lâu dài hay chỉ là một chương mới của bất ổn? Phương Tây, với sự linh hoạt trong chính sách, có thể một ngày nào đó sẽ quay lưng với Sharaa để ủng hộ một nhân vật khác. Lịch sử đã chứng minh rằng những kịch bản như vậy không phải là không thể xảy ra.

Sự chuyển mình kỳ diệu của Sharaa
Chỉ cách đây một năm, Ahmad al-Sharaa, khi đó còn được gọi là Julani, bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố với giá treo thưởng 10 triệu USD. Ông từng là thủ lĩnh của chi nhánh al-Qaeda tại Syria, thậm chí có thời điểm liên kết với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS). Tay ông bị cho là đã nhuốm máu của nhiều người, trong đó có cả người Mỹ. Vậy mà giờ đây, tại New York, Sharaa được chào đón như một thượng khách.Ông gặp gỡ không chỉ Thủ tướng Ý Meloni mà còn nhiều lãnh đạo khác như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Một năm trước, điều này là không thể tưởng tượng nổi, không chỉ với người Syria mà với cả thế giới.



Từ tù nhân đến thượng khách
Sự chuyển mình của Sharaa là một câu chuyện đầy kịch tính. Năm 2006, ông là một tù nhân, bị quân đội Mỹ giam giữ tại Iraq vì tội cài bom ven đường. Đến năm 2017, ông trở thành khủng bố bị truy nã với mức thưởng 10 triệu USD. Nhưng đến năm 2025, Sharaa xuất hiện tại New York với tư cách lãnh đạo Syria, được Mỹ chào đón nồng nhiệt và thậm chí phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh và chỉ có thể phát biểu qua video. Sự đối lập này khiến nhiều người Mỹ phẫn nộ, đặc biệt khi nhớ lại vụ khủng bố 11/9 tại New York do al-Qaeda gây ra, cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người.

Lý do đằng sau sự thay đổi thái độ
Tại sao Sharaa lại được chào đón? Câu trả lời nằm ở chính trị thực dụng. Sharaa đã lật đổ chế độ Bashar al-Assad, kẻ thù của Mỹ và phương Tây. Vì vậy, từ một khủng bố, ông trở thành "bạn" của phương Tây. Tuy nhiên, danh xưng "Tổng thống Syria" mà phương Tây gán cho Sharaa vẫn gây tranh cãi. Ông tự xưng là lãnh đạo sau khi lật đổ Assad, nhưng chưa có cuộc bầu cử nào được tổ chức. Trong khi đó, Syria vẫn chưa bình yên. Các lực lượng ủng hộ Sharaa bị cáo buộc thực hiện các vụ thảm sát nhằm vào các cộng đồng như Alawite, Yazidi, Druze, và người Thiên Chúa giáo, khiến hàng trăm ngôi làng bị phá hủy, hơn 200.000 người mất nhà cửa, và hàng ngàn người thiệt mạng.
Trước những cáo buộc về bạo lực, phương Tây dường như chọn cách im lặng. Sharaa, từ một kẻ bị coi là tội phạm, giờ đây xuất hiện lịch lãm trong bộ vest, được chào đón như một nhà lãnh đạo hợp pháp. Tại New York, ông nhận được sự đối đãi mà Tổng thống Palestine Abbas không thể có. Thậm chí, ông còn được cựu Giám đốc CIA David Petraeus phỏng vấn. Điều đáng chú ý là Petraeus từng là chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq khi Sharaa bị giam giữ 5 năm vì tội khủng bố. Cuộc gặp gỡ này, do đó, mang tính biểu tượng đặc biệt, như một sự hòa giải giữa quá khứ và hiện tại.
Câu chuyện “truyền cảm hứng” đầy mâu thuẫn
Nhìn lại hành trình của Sharaa, đây có thể gọi là một câu chuyện "truyền cảm hứng" theo cách rất riêng. Từ một tù nhân, một kẻ khủng bố bị truy nã, ông đã trở thành thượng khách của Mỹ chỉ trong vòng một năm. So sánh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người từng bị Mỹ từ chối nhập cảnh nhưng không bị truy nã, trường hợp của Sharaa cho thấy sự linh hoạt đáng kinh ngạc trong chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện này là sự lạnh lùng và thực dụng của chính trị quốc tế, nơi lợi ích vượt qua mọi nguyên tắc.
Dù thế nào, người dân Syria vẫn là những người chịu thiệt thòi nhất. Sau hàng thập kỷ nội chiến, hàng triệu gia đình tan vỡ, đất nước rơi vào cảnh điêu tàn. Liệu Sharaa sẽ mang lại hòa bình lâu dài hay chỉ là một chương mới của bất ổn? Phương Tây, với sự linh hoạt trong chính sách, có thể một ngày nào đó sẽ quay lưng với Sharaa để ủng hộ một nhân vật khác. Lịch sử đã chứng minh rằng những kịch bản như vậy không phải là không thể xảy ra.