U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên

dadieu008

Pearl
Trong trận ra quân ở SEA Games 32 vào tối 30/4 vừa qua, U22 Việt Nam chỉ chạm trán với U22 Lào. Đây được xem là đối thủ yếu nhất bảng B. Dù vậy, đoàn quân của HLV Philippe Troussier đã thi đấu khá nhọc nhằn, ngay cả khi có được bàn thắng ở ngay phút thứ 2 của Văn Tùng.
U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên
Sau năm trận giao hữu toàn thua, Việt Nam bước vào trận ra quân SEA Games 32 với mục tiêu chiến thắng. Lào là đối thủ "dễ ăn" bậc nhất, xét theo lịch sử đối đầu ở mọi cấp độ đội tuyển.
Mục tiêu đó sớm được cụ thể hoá bằng bàn mở tỷ số từ phút thứ 2 của Nguyễn Văn Tùng (phải) sau pha băng cắt đánh đầu.
U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên
Nhưng Lào không dễ buông xuôi như trước đây. Họ nhanh chóng xốc lại đội hình, thi đấu tập trung và đeo bám quyết liệt.
Lối chơi ban bật bóng ngắn mà HLV Philippe Troussier thiết lập cho Việt Nam vì thế không thể vận hành trơn tru. Những pha tấn công đáng chú ý phụ thuộc phần nhiều vào nỗ lực cá nhân của những cầu thủ như Lê Văn Đô.
Việt Nam thậm chí phải chuyển sang chơi bóng dài nhiều hơn.
Lào chơi phòng ngự nhưng vẫn có thời điểm chơi kiểm soát bóng, thoát pressing một cách thanh thoát. Họ cũng chơi quyết liệt để chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ Việt Nam.
U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên
Sang hiệp hai, HLV Troussier buộc phải điều chỉnh hàng công khi tung Quốc Việt và Khuất Văn Khang vào sân. Tuy nhiên, cả hai cũng không thể hiện được nhiều vì đói bóng trong bối cảnh các tiền vệ không tạo được sự chủ động trong kiểm soát.
20 phút cuối là thời điểm Lào vùng lên mạnh mẽ. Phút 73, Xaypanya nhận đường chọc khe đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn nhưng sút chệch cột. Hai phút sau, Theo Klein đánh đầu chạm xà ngang khiến CĐV Việt Nam thót tim.
Đến phút 88, Xaypanya tiếp tục có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng cú chạm bóng quá nhẹ đưa bóng đến đúng vị trí của Văn Chuẩn. Sau tình huống này, nhiều cầu thủ Lào quỳ xuống sân Prince bày tỏ sự thất vọng.
U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên
HLV Troussier đứng ngồi không yên. Dù liên tục điều chỉnh nhân sự, thế trận không đi theo hướng ông mong muốn.
Việt Nam chưa từng thua Lào trong lịch sử nhưng đây có thể xem là trận đấu khó khăn bậc nhất. Đội bóng láng giềng cho thấy sự tiến bộ ở chất lượng cầu thủ và cách vận hành lối chơi.
Cả trận, Lào thậm chí tung ra 10 cú dứt điểm - ngang ngửa Việt Nam. Họ cũng kiểm soát bóng ít hơn một chút (44% so với 56%).
Đúng lúc khó khăn, Việt Nam tìm được bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ sự toả sáng cá nhân của hai cầu thủ vào sân thay người. Phút bù thứ hai, Khuất Văn Khang đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang loại hết hàng thủ Lào để Quốc Việt băng vào đệm bóng chân trái, ấn định tỷ số 2-0.
U22 Việt Nam thắng nhọc nhằn trước Lào, xếp sau U22 Thái Lan, HLV Troussier đứng ngồi không yên
Dù chiến thắng, HLV Troussier và các học trò sẽ còn nhiều việc phải làm, để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Singapore vào ngày 3/5. Hiện tại, thầy trò HLV Troussier tạm xếp thứ nhì bảng B sau U22 Thái Lan.
>> Hàng nghìn người xếp hàng chờ nhận vé xem SEA Games 32 miễn phí
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top