Trong một diễn biến gây chấn động, Ukraine bị cáo buộc đã thực hiện một hành động táo bạo và nguy hiểm đó là bí mật gài thuốc nổ vào kính điều khiển drone FPV (First-Person View) rồi ngụy trang dưới lớp vỏ bọc viện trợ từ người dân để gửi đến một đơn vị Nga.
Ảnh: Telegram/Apwagner
Theo lời ông Igor Potapov, đại diện một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị tác chiến điện tử cho quân đội Nga, thông qua hãng thông tấn TASS, sự việc bắt đầu khi một người tên Roman chuyển một lô kính FPV Skyzone Cobra X v4 cho binh sĩ Nga qua một đường dây hỗ trợ. Điều kinh hoàng xảy ra khi một trong số những chiếc kính phát nổ ngay khi vừa được bật lên. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, chất nổ dẻo đã được cẩn thận gài bên trong tất cả các thiết bị còn lại.
Kính FPV, được thiết kế để trùm lên mặt và áp sát vào mắt, là công cụ quan trọng cho người điều khiển drone. Chúng thu tín hiệu trực tiếp từ thiết bị bay và hiển thị hình ảnh góc nhìn thứ nhất, mang lại trải nghiệm như đang ngồi trong buồng lái máy bay.
Ông Potapov đã lên tiếng cảnh báo quân nhân Nga về sự nguy hiểm tiềm tàng khi nhận hỗ trợ nhân đạo từ các nguồn chưa rõ ràng. Cho đến thời điểm hiện tại, cả giới chức Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này.
Tài khoản Razved_Dozor, một kênh chuyên đăng tải tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, cũng đã công bố những hình ảnh rùng rợn về bộ kính đã bị tháo rời. Bên trong, người ta phát hiện một hộp nhựa chứa thuốc nổ và kíp nổ, được gài ở vị trí nguy hiểm, sát thái dương của người đeo. Ước tính, khối thuốc nổ có khối lượng gần 15 gram.
Apwagner, một tài khoản Telegram từng có liên hệ với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã không ngần ngại cáo buộc đây là một kế hoạch được dàn dựng bởi lực lượng Ukraine.
Tài khoản này còn liên hệ sự việc với chiến dịch bí mật của tình báo Israel, trong đó thuốc nổ được gài vào máy nhắn tin và bộ đàm của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Những thiết bị này đã đồng loạt kích nổ vào tháng 9/2024, gây ra hậu quả kinh hoàng với gần 40 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.
Tuy nhiên, biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone lại chỉ ra những khác biệt lớn giữa hai hoạt động này. Trong khi chiến dịch của Israel được thực hiện một cách tinh vi, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm và diễn ra đồng thời, khiến đối phương không kịp trở tay, kế hoạch cài thuốc nổ vào kính FPV khó có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Sự việc này không chỉ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức chiến tranh mà còn cho thấy sự leo thang nguy hiểm trong các phương thức tác chiến, nơi mà viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng cho những mục đích đen tối.
#chiếntranhngavàukraine
![1739184325658.png 1739184325658.png](https://vnrv.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/35/35827-965c62f10bca3a7d6ff97275176ebdc6.jpg)
Ảnh: Telegram/Apwagner
Theo lời ông Igor Potapov, đại diện một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị tác chiến điện tử cho quân đội Nga, thông qua hãng thông tấn TASS, sự việc bắt đầu khi một người tên Roman chuyển một lô kính FPV Skyzone Cobra X v4 cho binh sĩ Nga qua một đường dây hỗ trợ. Điều kinh hoàng xảy ra khi một trong số những chiếc kính phát nổ ngay khi vừa được bật lên. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, chất nổ dẻo đã được cẩn thận gài bên trong tất cả các thiết bị còn lại.
Kính FPV, được thiết kế để trùm lên mặt và áp sát vào mắt, là công cụ quan trọng cho người điều khiển drone. Chúng thu tín hiệu trực tiếp từ thiết bị bay và hiển thị hình ảnh góc nhìn thứ nhất, mang lại trải nghiệm như đang ngồi trong buồng lái máy bay.
Ông Potapov đã lên tiếng cảnh báo quân nhân Nga về sự nguy hiểm tiềm tàng khi nhận hỗ trợ nhân đạo từ các nguồn chưa rõ ràng. Cho đến thời điểm hiện tại, cả giới chức Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về thông tin này.
Tài khoản Razved_Dozor, một kênh chuyên đăng tải tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine, cũng đã công bố những hình ảnh rùng rợn về bộ kính đã bị tháo rời. Bên trong, người ta phát hiện một hộp nhựa chứa thuốc nổ và kíp nổ, được gài ở vị trí nguy hiểm, sát thái dương của người đeo. Ước tính, khối thuốc nổ có khối lượng gần 15 gram.
Apwagner, một tài khoản Telegram từng có liên hệ với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, đã không ngần ngại cáo buộc đây là một kế hoạch được dàn dựng bởi lực lượng Ukraine.
Tài khoản này còn liên hệ sự việc với chiến dịch bí mật của tình báo Israel, trong đó thuốc nổ được gài vào máy nhắn tin và bộ đàm của nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Những thiết bị này đã đồng loạt kích nổ vào tháng 9/2024, gây ra hậu quả kinh hoàng với gần 40 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.
Tuy nhiên, biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone lại chỉ ra những khác biệt lớn giữa hai hoạt động này. Trong khi chiến dịch của Israel được thực hiện một cách tinh vi, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm và diễn ra đồng thời, khiến đối phương không kịp trở tay, kế hoạch cài thuốc nổ vào kính FPV khó có thể đạt được hiệu quả tương tự.
Sự việc này không chỉ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức chiến tranh mà còn cho thấy sự leo thang nguy hiểm trong các phương thức tác chiến, nơi mà viện trợ nhân đạo có thể bị lợi dụng cho những mục đích đen tối.
#chiếntranhngavàukraine