Vụ rơi máy bay huấn luyện vào trường học tại Bangladesh: Thương vong lên tới 200 người, phần lớn là học sinh và con số chưa dừng lại ở đó

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 164 người bị thương khi một máy bay huấn luyện của không quân Bangladesh đâm vào khuôn viên một trường cao đẳng và trường học ở thủ đô Dhaka vào thứ Hai sau khi gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh.

1753149707172.png


Người phát ngôn, Trung tá Sami Ud Dowla Chowdhury cho biết, máy bay phản lực F-7 BGI cất cánh lúc 1:06 chiều (07:06 GMT) từ căn cứ Không quân Bangladesh ở Kurmitola, Dhaka, trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ, nhưng đã gặp sự cố về mặt kỹ thuật.

"Phi công ... đã nỗ lực hết sức để chuyển hướng máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư. Bất chấp mọi nỗ lực của anh ấy, máy bay ... đã đâm vào một tòa nhà hai tầng thuộc Trường Cao đẳng và Đại học Milestone", ông nói. Quân đội cho biết phi công nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ việc và cho biết thêm rằng một ủy ban đã được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Jane's Information Group, F-7 BGI là biến thể cuối cùng và tiên tiến nhất trong dòng máy bay Chengdu J-7/F-7 của Trung Quốc. Bangladesh đã ký hợp đồng mua 16 máy bay vào năm 2011 và việc giao hàng đã hoàn tất vào năm 2013. Máy bay Chengdu F-7 là phiên bản được cấp phép sản xuất của máy bay MiG-21 của Liên Xô.

1753149733551.png


Những video ghi lại hậu quả của vụ tai nạn cho thấy một đám cháy lớn gần bãi cỏ bốc lên một cột khói dày đặc trên bầu trời, trong khi đám đông theo dõi từ xa. Lính cứu hỏa đã phun nước vào phần còn lại của chiếc máy bay, dường như đã đâm vào bên hông tòa nhà, làm hỏng các thanh sắt và tạo ra một lỗ hổng lớn trên kết cấu.

"Một học sinh lớp ba được đưa đến trong tình trạng đã tử vong, và ba người khác, tuổi từ 12, 14 và 40, đã được đưa vào bệnh viện", Bidhan Sarker, trưởng khoa bỏng tại Bệnh viện và Cao đẳng Y khoa Dhaka, nơi một số nạn nhân được đưa đến, cho biết. Hình ảnh từ hiện trường cũng cho thấy mọi người la hét và khóc lóc trong khi những người khác cố gắng an ủi họ.

"Khi tôi đang đón con và đi ra cổng, tôi nhận ra có thứ gì đó ở phía sau... Tôi nghe thấy một tiếng nổ. Khi quay lại, tôi chỉ thấy lửa và khói", Masud Tarik, một giáo viên tại trường, cho biết.


Vụ việc xảy ra hơn một tháng sau khi một máy bay của Air India rơi xuống nóc một ký túc xá của trường đại học y ở thành phố Ahmedabad lân cận của Ấn Độ, khiến 241 trong số 242 người trên máy bay và 19 người dưới mặt đất thiệt mạng, đánh dấu thảm họa hàng không tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3Z1LXJvaS1tYXktYmF5LWh1YW4tbHV5ZW4tdmFvLXRydW9uZy1ob2MtdGFpLWJhbmdsYWRlc2gtdGh1b25nLXZvbmctbGVuLXRvaS0yMDAtbmd1b2ktcGhhbi1sb24tbGEtaG9jLXNpbmgtdmEtY29uLXNvLWNodWEtZHVuZy1sYWktby1kby42NTUwNC8=
Top