Bên trong 'cối xay thịt Bakhmut': Cách Nga buộc người Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, 'pháo đài' Nga tự nhận ở Donbass (II)

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Phần đầu đọc tại đây. Tiếp theo là về sự rút lui của quân đội Ukraine.
Tại thời điểm này, rõ ràng là sườn phía nam của vòng vây Bakhmut đã đụng phải tuyến phòng thủ Krasnoye của Ukraine. Vào thời điểm đó, Tập đoàn Wagner gặp phải tình trạng thiếu đạn, khiến hoạt động của pháo binh bị hạn chế. Ngay sau khi vấn đề được giải quyết, các máy bay chiến đấu đã chuyển đến Berkhovka, một trong những tuyến đường cuối cùng ra khỏi Bakhmut.
Việc chiếm Berkhovka vào ngày 24 tháng 2 và tiếp cận hồ chứa Berkhovsky đã buộc quân Ukraine phải rút lui khỏi Stupki, quận phía bắc Bakhmut, đồng thời mở đường về phía tây nam đến làng Artyomovskoye (Khromove), con đường tương đối an toàn cuối cùng ra khỏi thành phố.
Bên trong 'cối xay thịt Bakhmut': Cách Nga buộc người Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, 'pháo đài' Nga tự nhận ở Donbass (II)
Quân nhân của Tập đoàn Wagner ở Donbass
Một ngày sau khi giải phóng Berkhovka, quân Ukraine rút khỏi Yagodnoye. Sau đó, họ cho nổ đập Severny Stavka, hạn chế khả năng phản công từ vùng ngoại ô phía tây bắc Bakhmut. Tháng 2 đã kết thúc tồi tệ đối với lực lượng Ukraine - quân Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực tương đối ổn định trên cả hai con đường còn lại từ thành phố, trong khi thời tiết ấm lên khiến cơ hội trốn thoát qua các cánh đồng của người Ukraine trở nên phức tạp.
Trong khi đó, quân Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào Bakhmut từ phía đông và phía nam. Các trận chiến đô thị đã tiêu diệt lực lượng đáng kể của cả hai bên, nhưng chiến thuật tấn công và pháo binh vượt trội của người Nga đã cho phép họ giành ưu thế. Trong các trận chiến này, người đứng đầu Tập đoàn Wagner, Evgeny Prigozhin, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nhiệm vụ chính là hạ gục và tiêu diệt nhân lực của kẻ thù.
Vào ngày 2 tháng 3, một chỉ huy đơn vị UAV của Ukraine với ký hiệu gọi quân sự là 'Madyar' đã quay một đoạn video trong đó anh ta đưa ra đánh giá tiêu cực về tình hình ở Bakhmut và nói rằng người Ukraine nên rời khỏi đó. Ông cũng cáo buộc những người trẻ Ukraine không sẵn sàng chiến đấu. Một trong những cấp dưới của anh ta cam kết rằng sau chiến tranh, anh ta sẽ đánh đập tất cả những kẻ trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Vào ngày 3 tháng 3, 'Madyar' và các chiến binh của anh ta chạy trốn khỏi Bakhmut với lý do có lệnh của chỉ huy.
Cùng ngày, Prigozhin đã ghi lại một tin nhắn video cho Zelensky, nói rằng quân đồn trú Ukraine chỉ còn một lối thoát. Anh ta cũng cho thấy ba tù nhân người Ukraine trong số họ không có quân nhân chuyên nghiệp – chỉ có một ông già và hai thanh niên.
Đến ngày 8 tháng 3, toàn bộ phần phía đông của thành phố đã bị quân đội Nga kiểm soát và quân Ukraine đã bị đẩy sang bờ tây của sông Bakhmutka. Khi Tập đoàn Wagner tiến lên, câu chuyện trên các phương tiện truyền thông phương Tây nhanh chóng thay đổi - trong khi Bakhmut trước đó được gọi là một điểm quan trọng về mặt chiến lược, vào ngày 6 tháng 3, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố rằng thành phố này có nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược.

Trận chiến mùa xuân​

Bên trong 'cối xay thịt Bakhmut': Cách Nga buộc người Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, 'pháo đài' Nga tự nhận ở Donbass (II)
Xe bọc thép của Ukraine bị hỏng ở Bakhmut
Mặc dù vậy, Quân đội Ukraine từ chối nới lỏng sự kìm kẹp và chuyển thêm lực lượng dự bị đến thành phố - bao gồm cả Lữ đoàn cơ giới số 67, được biết đến với tư tưởng tân Quốc xã và chủ nghĩa dân tộc Ukraine, và được thành lập từ các đơn vị cực đoan Cánh hữu. Theo Prigozhin, các đơn vị này được cho là sẽ bao vây và tấn công vào sườn quân Nga.
Lực lượng dự bị của Ukraine chịu tổn thất đáng kể trong các cuộc đụng độ với máy bay chiến đấu Wagner. Một số sĩ quan của họ, bao gồm cả tân Quốc xã nổi tiếng Dmitry 'Davinci' Kotsyubailo, chỉ huy của một trong các tiểu đoàn của Lữ đoàn 67, đã bị giết bởi pháo binh Nga.
Tuy nhiên, Kiev vẫn có đủ nguồn lực để ổn định khu vực Bogdanovka-Artyomovskoye, nơi kết nối các đơn vị đóng tại Bakhmut với phần còn lại của quân đội Ukraine, thông qua các con đường làng. Điều này buộc quân đội Nga phải di chuyển gây áp lực lên phía bắc, dọc theo tuyến đường tới Slaviansk. Dubovo-Vasilevka và Zaliznyanskoye lần lượt được giải phóng vào ngày 9 và 15 tháng 3. Một số độ cao cũng đã được sử dụng trong cuộc tiến công này, điều này đã bảo đảm đáng kể cho sườn phía bắc trước một cuộc tấn công từ hướng Slaviansk.
Các nỗ lực tấn công thành phố tiếp tục từ phía bắc và quân Nga nhằm kiểm soát khu đất của Nhà máy gia công kim loại Artyomovsk (AZOM). Nhà máy bị bão vào ngày 10 tháng 3 và vào ngày 14 tháng 3, nhà máy Vostokmash, nơi Zelensky trao phần thưởng cho các binh sĩ Ukraine vào tháng 12 năm 2022, đã bị bắt. AZOM được giải phóng hoàn toàn vào ngày 4 tháng Tư.
Vào thời điểm đó, PMC Wagner đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm thành phố, tận dụng các vị trí ở phía bắc và phía nam. Tòa nhà hành chính thành phố đổ nát đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga vào ngày 2 tháng 4. Từ bỏ nỗ lực bao vây hoàn toàn thành phố, quân Nga tập trung đẩy lùi kẻ thù về phía tây.
Bất chấp sự thành công của các binh đoàn bão tố, vẫn luôn có nguy cơ bị Quân đội Ukraine tấn công 'phá rào'. Các đơn vị bổ sung của Lực lượng vũ trang chính quy Nga đã được chuyển đến khu vực này để loại bỏ mối đe dọa này. Trong hầu hết tháng 4, quân Nga đã cố gắng tiếp cận khu vực kiên cố cuối cùng của Ukraine - một quận gồm những tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố, cùng các quận Cherema và Novy.
Bên trong 'cối xay thịt Bakhmut': Cách Nga buộc người Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, 'pháo đài' Nga tự nhận ở Donbass (II)
Các quân nhân của Tập đoàn Wagner ở Donbass
Quân xông pha buộc phải mở một cuộc tấn công từ phía đông, các khu hành chính của thành phố và phía bắc, chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu dân cư Posyolok và Ngõ Hoa hồng. Tuyến đường sắt gần nhà ga xe lửa Bakhmut-2 đóng vai trò là tuyến phòng thủ.
Vào ngày 22 tháng 4, bất chấp sự kháng cự nghiêm trọng của quân Ukraine và một số cuộc phản công, vị trí quan trọng đã bị quân Nga chiếm giữ. Điều này đã dọn đường cho các quận của các tòa nhà cao tầng từ phía đông. Ở phía bắc, người Nga tiến đến Phố Kraynaya, ngay phía nam là một căn cứ quân sự lớn của Liên Xô.
Đồng thời, giao tranh gia tăng gần con đường giữa Chasov Yar và Bakhmut. Con đường này thường xuyên bị quân đội Nga tấn công, nhưng họ không có quyền kiểm soát trực tiếp. Một khu vực kiên cố của Ukraine đi qua đây, bao phủ con đường về phía nam và hạn chế khả năng kiểm soát trực quan đối với các lối thoát còn lại từ Bakhmut.
Việc chiếm được khu vực kiên cố rộng hơn 2,5 km vuông này là chương cuối cùng trong trận chiến lâu dài giành Bakhmut. Vào đầu tháng 5, Prigozhin tuyên bố rằng tiềm năng tấn công của quân đội của ông gần như cạn kiệt do thiếu đạn dược và khó tuyển mộ binh lính mới. Ông cảnh báo về cuộc phản công sắp xảy ra của Ukraine, một lần nữa nhấn mạnh rằng quân của ông cần đạn dược và các vị trí ở phía bắc và phía nam thành phố phải do quân đội Nga đảm nhiệm. Vào thời điểm đó, bước tiến của quân Wagner trung bình khoảng 150-200 mét mỗi ngày, và điều duy nhất có thể cứu được quân đồn trú Ukraine là nỗ lực phá vòng vây từ bên ngoài.

Cú huých cuối cùng​

Vào ngày 10 tháng 5, các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công từ Chasov Yar theo hai hướng - phía nam về phía Kleshcheyevka và phía bắc theo hướng hồ chứa Berkhovskoye. Vào thời điểm đó, Trung đoàn súng trường cơ giới số 9, Lữ đoàn 4, 72 và 200 của Lực lượng Vũ trang Nga và Sư đoàn Dù 106, được cử đến tăng cường cho các sườn xung quanh Bakhmut, đã chiếm giữ các vị trí phòng thủ ở những khu vực này.
Vào thời điểm đó, các vị trí tiền phương của Nga ở phía tây bắc và tây nam Bakhmut, bao gồm cả các cứ điểm ở bờ tây của Kênh đào Seversky Donets-Donbass, được coi là dễ bị tổn thương. Lực lượng phòng thủ Krasnoye của Ukraine đã ngăn cản quân Nga hoàn thành vòng vây, do đó khiến hai tiền đồn của Nga trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine.
Để tăng cường phòng thủ hiệu quả, quân đội Nga đã biến các vị trí tiền tiêu của họ thành một tuyến phòng thủ phía trước. Rút lui sau khi bắt đầu cuộc phản công của Ukraine, người Nga đã chặn kẻ thù đang tiến tới bằng pháo binh, buộc chúng phải tham gia vào các cuộc giao tranh. Chiến lược này có một số điểm yếu: Đáng chú ý nhất là một số vị trí trên mặt đất cao ở phía tây Bakhmut quan trọng đối với việc bao vây thành phố đã bị bỏ hoang.
Bên trong 'cối xay thịt Bakhmut': Cách Nga buộc người Ukraine rút lui khỏi Bakhmut, 'pháo đài' Nga tự nhận ở Donbass (II)
Quân nhân của Tập đoàn Wagner ở Bakhmut
Lực lượng đồn trú Ukraine sắp thở phào nhẹ nhõm và tập hợp lại, nhưng đó là lúc các đơn vị Wagner phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào ba khu vực kiên cố còn lại ở phía tây thành phố: Gnezdo, Konstruktor và Domino. Sau một trận chiến khốc liệt, họ đã giành được quyền kiểm soát cả ba, với Domino là người cuối cùng thất thủ vào ngày 18 tháng 5. Kể từ đó, người Ukraine chỉ còn kiểm soát khu dân cư thấp tầng và một số tòa nhà cao tầng ở thành trì Samolet dọc theo đường đến Krasnoye. Người Nga đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian một cách hiệu quả và giành quyền kiểm soát Bakhmut trước khi người Ukraine có thể xuyên thủng hai bên sườn của quân Nga.
Vào ngày 20 tháng 5, các lực lượng Ukraine đã mất các vị trí kiên cố còn lại trong thành phố. Những người lính Wagner đánh đuổi họ ra khỏi thành trì Samolet, ăn mừng chiến thắng và tuyên bố 'cối xay thịt Bakhmut' đã kết thúc.

Kết luận​

Theo Prigozhin, tầm quan trọng của trận chiến Bakhmut nằm ở chỗ nó cho phép Nga tiêu diệt lực lượng dự trữ của Ukraine – buộc Kiev phải tập trung vào Bakhmut – và làm gián đoạn cuộc tấn công của Ukraine ở các khu vực khác của mặt trận, đặc biệt là theo hướng Melitopol. “Vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, cùng với Tướng quân đội Sergey Surovikin, người ta đã quyết định khởi động Chiến dịch 'máy xay thịt Bakhmut' – một cuộc tấn công vào làng Bakhmut nhằm kích động Vladimir Zelensky tung càng nhiều lực lượng càng tốt để giữ Bakhmut. Ở Bakhmut, chúng tôi nghiền nát lực lượng Ukraine, do đó có tên – 'máy xay thịt Bakhmut',” Prigozhin nói.
Nguồn: RT
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top