Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?

Một con đường núi dài 75 km ở khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, được mệnh danh trìu mến là "cơn ác mộng tồi tệ nhất của người say xe". Vì nó có đến hàng trăm khúc cua.
Được biết đến với tên gọi Pamir Plateau Sky Road hay Panlong Ancient Road, đây là con đường băng qua dãy núi Côn Lôn ở Tân Cương. Đoạn đường này gây ấn tượng thị giác mạnh nhất thế giới. Nếu nhìn từ trên cao, nó trông như một con rồng xám khổng lồ đang trườn qua vùng Kashgar của Khu tự trị Uygur.


Con đường chính thức mở cửa từ tháng 7/2019, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đi qua Dãy núi Côn Lôn. Nhưng ngoài mục đích giao thông, nó sớm trở thành một điểm thu hút khách du lịch cho những người đam mê lái xe, muốn kiểm tra kỹ năng của chính mình. Và một điều chắc chắn là với 600 khúc cua trên đoạn đường hàng chục km này, hệ yếu tim hay dân say xe không nên đi qua.


Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?
Đoạn đường nhìn từ trên cao
Pamir Plateau Sky Road có độ cao 4,269m so với mực nước biển, nằm trên đỉnh Wuguliyate Daban. Ban đầu nó chỉ dài 36 km, nhưng sau đó đã được kéo thêm đến 75km.
Con đường quanh co đặc biệt khó chạy khi bị ướt hoặc có tuyết phủ, nhưng ngay cả trong điều kiện bình thường, việc lái xe qua đó cũng là một thử thách.

Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?
Lái xe qua đoạn đường này thực sự là một thử thách
Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?

Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?

Con đường 600 khúc cua không dành cho tài xế yếu tim và dân say xe, bạn có dám phóng xe qua đây?

>>>Lạ lùng tòa nhà có thiết kế giống khóa kéo độc nhất vô nhị
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top