Đánh giá No Time To Die: Phim dài, hành động nghẹt thở và vẫn còn chút gợn

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Tập phim mới nhất trong loạt phim về điệp viên Anh James Bond – No Time To Die – được báo chí Anh khen ngợi hết lời. Phim vừa được phát hành ra rạp hôm 28/9 sau một năm rưỡi trì hoãn vì Covid-19. Điểm đánh giá No Time To Die ban đầu như sau: IMDB: 8.2/10 Rotten Tomatoes: 89% Indiewire: 4,5/5 sao Metacritic: 75/100
Đánh giá No Time To Die: Phim dài, hành động nghẹt thở và vẫn còn chút gợn
No Time To Die là phần cuối cùng trong số 5 phim Bond của nam tài tử Anh Daniel Craig. Các nhà sản xuất, Barbara Broccoli và Michael G Wilson, biết điều đó từ khi bộ phim đang được thực hiện nên họ rất muốn gắn kết mọi chi tiết, tuyến nhân vật, kết thúc lỏng lẻo của từng phần để mang đến cho Craig một sự kiện tiễn đưa đáng nhớ. Đặc biệt, họ muốn nó đáng nhớ hơn Bóng ma Spectre (phần 24), từng được cho là cuộc chơi cuối cùng của Craig cho đến khi anh bị thuyết phục quay trở lại. No Time To Die phải là một cái gì đó đặc biệt. Tuy nhiên, đây không phải là lý do duy nhất. Hãy nhớ rằng đã gần sáu năm kể từ khi Spectre ra mắt vào tháng 10/2015, ngày phát hành No Time To Die đã bị lùi lại ba lần do đại dịch, vì vậy các rạp chiếu phim ở nhiều nơi trên thế giới đang đầy ắp hy vọng bộ phim No Time To Die có thể giúp vực dậy phòng vé. Liệu bộ phim có thể đáp ứng được kỳ vọng đó không?
Đánh giá No Time To Die: Phim dài, hành động nghẹt thở và vẫn còn chút gợn
Lashana Lynch và Lea Seydoux Với những người đã xem, câu trả lời có lẽ sẽ là có. No Time To Die có thời lượng 2 giờ 43 phút - dài hơn một giờ so với Quantum of Solace - khiến nó trở thành bộ phim Bond dài nhất. Phải công nhận nó dài, nhưng buộc phải thế vì nó kết nối rất nhiều thứ, và người xem cũng khó có thể phàn nàn. Đạo diễn Cary Joji Fukunaga rõ ràng không ủng hộ lý thuyết “ít hơn là nhiều”. Ông ấy và các đồng tác giả (nhóm Bond kỳ cựu của Neal Purvis và Robert Wade, cộng với Phoebe Waller-Bridge của Fleabag và Killing Eve) đã làm phần tiếp theo của Spectre thành một mạch liên tục, có cảm giác lãng mạn mà chúng ta mong đợi từ Bond thời Craig. Nhưng No Time To Die cũng có yếu tố khoa học viễn tưởng độc lập mà chúng ta có thể liên tưởng đến những 007 trước đó, hoàn hảo với các tiện ích, kế hoạch thống trị thế giới và một trụ sở bí mật có thể được xây dựng bởi Ken Adam thời Sean Connery (tham gia 7 phần phim Bond từ năm 1962 đến 1983) và Roger Moore (đóng vai James Bond trong 7 bộ phim truyện từ năm 1973 đến năm 1985).
Đánh giá No Time To Die: Phim dài, hành động nghẹt thở và vẫn còn chút gợn
Bộ phim tái hợp Bond với "băng nhóm" cũ gồm M (Ralph Fiennes), Q (Ben Whishaw), Moneypenny (Naomie Harris) và Tanner (Rory Kinnear) - tất cả đều được tuyển dụng một cách tài tình. Nhưng nó cũng giới thiệu một số người bạn mới, bao gồm một cặp 0, Nomi (Lashana Lynch), người đã được tuyển dụng kể từ khi Bond nghỉ hưu khỏi MI6 (cuối tập Spectre). Bộ phim cũng nhắc lại rất nhiều về các bộ phim Bond trước đây, thậm chí còn có nhiều ngữ liệu trong các tiểu thuyết của Ian Fleming chưa từng được sử dụng trước đây. Nó tất nhiên cũng đưa người anh hùng của nó đến một nơi nào đó không bình thường; làm chồng chất nỗi đau và nâng cao cảm xúc bằng sự trợ giúp của âm nhạc opera của Hans Zimmer và kỹ thuật quay phim của Linus Sandgren. Ngoài ra, những trò đùa và tình huống ngớ ngẩn xen kẽ khiến cho bộ phim giảm bớt căng thẳng, giúp người xem thư giãn dù phải ngồi trong rạp đến hơn 2,5 tiếng đồng hồ. No Time To Die bắt đầu với một đoạn hồi tưởng cho thấy bạn gái của Bond từ Spectre, Madeleine Swann (Léa Seydoux), khi còn là một cô gái trẻ. Sau đó, nó chuyển sang một phân cảnh hậu Spectre đầy những pha nguy hiểm kỳ quặc để làm hài lòng đám đông. Về cơ bản, những cảnh trong đoạn giới thiệu, trong đó Bond ném mình xuống một cây cầu, và làm bánh rán trong chiếc Aston Martin, dùng súng mini giấu sau đèn pha để xịt bánh pizza. Sau đó nó lại tiếp tục nhảy tới một khoảng thời gian có chú thích là "Năm năm sau". Bond đã rất thoải mái ở Jamaica - địa điểm Ian Fleming đã viết tiểu thuyết James Bond ở đó. Nhưng, tất nhiên, kỳ nghỉ nhiệt đới này không thể kéo dài. Một nhà khoa học người Nga (David Dencik) bị Lyutsifer Safin (Rami Malek) bắt cóc vì vậy Felix Leiter (Jeffrey Wright), bạn của Bond ở CIA đến nhờ anh ta giúp đỡ.
Đánh giá No Time To Die: Phim dài, hành động nghẹt thở và vẫn còn chút gợn
Rami Malek còn hơi non để trở thành nhân vật phản diện kinh điển trong Bond Cốt truyện diễn ra từ đó quá phức tạp để kể lại, nhưng đạo diễn Fukunaga luôn giữ cho nhịp phim diễn biến nhanh với các hành động nghẹ thở, mà vẫn duy trì tính hợp lý. Tuy nhiên, với một bộ phim dài, ngồn ngộn sự kiện thì không tránh khỏi có những yếu tố chưa đáp ứng được. Chẳng hạn nhân vật đặc vụ CIA tuyệt đẹp của Ana de Armas cố gắng để vừa quyến rũ vừa ngốc nghếch và siêu năng lực, vì vậy thật đáng tiếc khi cô ấy không có nhiều việc phải làm. Malek dường như cũng thiếu một vài cảnh quan trọng, khi xuất hiện trên màn ảnh, anh ấy còn quá trẻ, điệu đà, khó trở thành một nhân vật phản diện Bond kinh điển. Anh trông như thể dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc tóc hơn là những kế hoạch xấu xa. Nói chung No Time To Die làm đúng những gì dự định làm, đó là kết thúc kỷ nguyên Craig với tham vọng to lớn và tàn khốc. Ngoài ra, bằng cách nào đó, nó thành công trong việc lấy một thứ gì đó từ mọi bộ phim Bond khác và gắn tất cả chúng lại với nhau. Để trích dẫn một bài hát nào đó làm xuất hiện trở lại: nếu đó là tất cả những gì chúng ta có, chúng ta không cần gì thêm. Nguồn: BBC Cultures
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top