Kỳ lạ gia đình sống trong ngôi nhà giữa bùng binh suốt hơn 40 năm không chịu rời đi

Một gia đình người xứ Wales đã sống ở giữa bùng binh trong suốt hơn 4 thập kỷ sau khi từ chối rời đi. Kết cục là các kỹ sư xây dựng phải xây một con đường vòng xung quanh ngôi nhà của họ. Năm 1960, khi David John và Eirian Howatson chuyển đến ngôi nhà gỗ của họ ở Denbighshire, xứ Wales, khu vực này chỉ là một khu phố bình thường và mọi thứ khá bình thường trong suốt khoảng 2 thập kỷ.
Kỳ lạ gia đình sống trong ngôi nhà giữa bùng binh suốt hơn 40 năm không chịu rời đi
Sau đó chính quyền đã lên kế hoạch xây dựng một con đường qua đây và ngôi nhà của họ nằm ở trên vị trí xây bùng binh. Nhưng gia đình Howatsons từ chối chuyển đi. Tất nhiên là chính quyền sẽ không vì sự từ chối của gia đình Howatsons mà hoãn kế hoạch xây dựng con đường. Kết quả là bùng binh được xây dựng xung quanh nhà của họ và gia đình đã sống ở đó cho tới nay. Clwyd Howatson chia sẻ: “Tôi sống ở bùng binh này đã hơn 40 năm nên gần như biết hết mọi chuyện. Chúng tôi đã sống ở đây 20 năm trước nên nó đã thuộc về gia đình này trong một thời gian dài. Chúng tôi không phải lo lắng về bất kỳ người hàng xóm nào nhưng cuộc sống ở bùng binh đôi khi khá bận rộn". Clwyd cho biết, hầu hết những người biết đến câu chuyện của nhà anh đều có chung câu hỏi: Làm thế nào để vào nhà Clwyd? Câu trả lời có lẽ không quá khó khi nhìn ngôi nhà của Clwyd từ trên cao và đường dẫn vào nhà. Ngoài ra mọi người cũng thắc mắc làm thế nào mà gia đình ông có thể sống được giữa một bùng binh tấp nập xe qua lại và ồn ào. Ông chia sẻ: “Tôi muốn nói rằng sống ở bất kỳ con đường nào cũng vậy nhưng nó không tệ đến thế. Chúng tôi có kính hai lớp nên không có gì làm phiền chúng tôi và con đường chỉ thực sự đông đúc vào thời gian cao điểm, chỉ vài lần một ngày”.
Kỳ lạ gia đình sống trong ngôi nhà giữa bùng binh suốt hơn 40 năm không chịu rời đi
Kỳ lạ gia đình sống trong ngôi nhà giữa bùng binh suốt hơn 40 năm không chịu rời đi
Kỳ lạ gia đình sống trong ngôi nhà giữa bùng binh suốt hơn 40 năm không chịu rời đi
Nhiều tài xế bày tỏ lo ngại có thể gặp tai nạn khi đi qua bùng binh vì không may có thể gặp phải một chiếc xe ô tô lao ra từ giữa bùng binh. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra ở đây. Một trong những thách thức lớn nhất khi sống giữa bùng binh là việc giao hàng. Vì gia đình dùng chung mã bưu điện với những ngôi nhà xung quanh nên thường phải mất một lúc người giao hàng mới tìm được nhà. Clwyd Howatson hài hước nói: “Thông thường khi chúng tôi đưa ra chỉ dẫn thì không sao nhưng cuối cùng tôi lại nói: 'Không, không, chúng tôi không ở bùng binh, chúng tôi đang ở trên đó' và họ luôn nghi ngờ cho đến khi họ đến đây”. Vì cuộc sống ở giữa một bùng binh đã trở nên quá quen thuộc nên gia đình của Clwyd Howatson không có ý định di chuyển đi bất cứ nơi đâu. Ngôi nhà của họ rất kỳ quặc, độc đáo và họ thích điều đó. >>> Kinh tế phát triển, Đài Loan dự tính "lì xì" toàn dân 200 USD vào Tết Âm lịch năm nay Nguồn: Odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top