OpenAI có 700 nhân viên, thì hơn 500 người vừa dọa nghỉ việc nếu Sam Altman không trở về làm CEO

Những hỗn loạn ở OpenAI đang trở thành "drama" nóng nhất của làng công nghệ. Cứ vài tiếng đồng hồ, công ty đã tạo ra ChatGPT lại có chuyện để người ta bàn tán.
Mới đây nhất, OpenAI đã đàm phán thất bại để đưa Sam Altman trở lại vị trí CEO, chỉ ít ngày sau khi công ty "đá đít" anh khỏi chiếc ghế này. Microsoft đã rất nhanh chóng chiêu mộ cả Sam Altman lẫn cựu chủ tịch OpenAI Greg Brockman về dẫn đầu mảng phát triển AI của tập đoàn. OpenAI thì đưa Emmett Shear, cựu CEO nền tảng stream Twitch làm quyền giám đốc điều hành của OpenAI.
OpenAI có 700 nhân viên, thì hơn 500 người vừa dọa nghỉ việc nếu Sam Altman không trở về làm CEO
Sam Altman được sự ủng hộ của số đông nhân viên của OpenAI
Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Sáng thứ hai theo giờ Mỹ, đã có 505 trong tổng số 700 nhân viên của OpenAI đồng loạt ký tên vào một bức thư yêu cầu "giải tán" toàn bộ ban lãnh đạo hiện tại của OpenAI, đồng thời đưa Sam Altman và Greg Brockman về lại công ty. Nếu hai yêu cầu này không được đáp ứng, 505 nhân viên này sẽ nghỉ việc và đầu quân cho Microsoft để làm việc cùng Altman và Brockman.
Bức thư nói trên viết rất rõ ràng: “Quy trình sa thải Sam Altman và tước quyền chủ tịch của Greg Brockman khỏi ban lãnh đạo đã phá hoại toàn bộ những nỗ lực làm việc, coi thường nhiệm vụ của chúng tôi và cả công ty. Hành động của các người đã mô tả rõ ràng ban lãnh đạo OpenAI không đủ trình độ để quản lý công ty.”
Đáng chú ý là màn "quay xe" 180 độ của trưởng khoa học gia Ilya Sutskever. Các nguồn tin chỉ ra rằng chính Sutskever là "đạo diễn" của màn đảo chính, đá Altman khỏi ghế CEO của OpenAI. Nhưng trong bức thư nói trên, Sutskever cũng ký tên, đồng thời đăng bài trên X bày tỏ sự hối hận: “Tôi vô cùng hối hận vì đã tham gia vào những hành động của ban lãnh đạo OpenAI. Tôi chưa từng có ý định làm hại công ty. Tôi yêu mến mọi thứ đã làm được cùng những người đồng sự, và sẽ làm mọi thứ để tất cả được đoàn tụ lại với nhau.”
Trong bức thư cũng có tên của Mira Murati, người giữ chức CEO tạm quyền chỉ trong một ngày sau khi Altman bị sa thải, trước khi Emmett Shear được chọn để ngồi vào chiếc ghế này.
Sutskever, theo những nguồn tin giấu tên, khó chịu vì Altman liên tục cố gắng đẩy những sản phẩm thương mại hóa mô hình ngôn ngữ GPT ra thị trường. Còn Sutskever thì lo ngại về việc trong tương lai, AI vận hành tự động hoàn toàn sẽ có khả năng gây nguy hiểm cho con người. Bất đồng giữa hai người được cho là "nguồn cơn" tạo nên cuộc đảo chính.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top