Phụ nữ ngày xưa mà đi tù thì không khác gì rơi vào địa ngục, có 1 hình phạt “phế bỏ” khả năng làm mẹ

Nan Đắc Hữu Tình Nhân

Quan Thục Di
Thành viên BQT
Một trong những kiểu tra tấn hãi hãi hùng được sử nhiều trong các triều đại phong kiến Trung Quốc là kẹp ngón tay. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, kẹp ngón tay là biện pháp tra tấn phạm nhân đầy đau đớn. Đối tượng áp dụng hình phạt này thường là phụ nữ, được áp dụng trong các triều đại nhà Đường, nhà Tống, nhà Minh và nhà Thanh.
Phụ nữ ngày xưa mà đi tù thì không khác gì rơi vào địa ngục, có 1 hình phạt “phế bỏ” khả năng làm mẹ
Ví dụ sinh động nhất của hình phạt này là trong các bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc, những cô gái phải chịu hình phạt này ngoài việc đau đớn ngay lập tức thì di chứng của nó cũng rất lớn. Sau khi phải chịu sự tra tấn này, những người phụ nữ vẫn phải trải qua những cơn sốt kéo dài, thậm chí nhiều cô gái còn suýt chết. Có thể thấy, hình phạt này chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được.
Đời Tống, Minh, Thanh, những người phụ nữ trong hậu cung phạm tội thông *** sẽ phải chịu đau đớn tróc da tróc thịt từ roi gân bò.
Roi gân bò cũng là dụng cụ để chủ kỹ viện đánh kỹ nữ thời xưa. Hình phạt này được xem là tương đối nhẹ nhàng, tuy nhiên liệu roi này có thể làm chết người hay không thì chưa thể nói trước.

Phụ nữ ngày xưa mà đi tù thì không khác gì rơi vào địa ngục, có 1 hình phạt “phế bỏ” khả năng làm mẹ
Phạt trượng còn có cái tên mỹ miều là "Nhất trượng hồng", là hình thức trừng phạt phổ biến nhất trong hậu cung Trung Quốc thời cổ đại. Nghe tên rất êm tai nhưng cực tàn nhẫn. Hình phạt này áp dụng cho bất cứ người nào, từ chủ tử đến hạ nhân phạm lỗi.
Tuy rằng chẳng có gì phức tạp nhưng nếu gậy lớn đập mạnh xuống cơ thể liên tục vài chục lần, thường sẽ đem kẻ phạm tội bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Nhìn từ đằng xa, máu chảy ra sẽ thấm đỏ một vùng đất, cảnh tượng ám ảnh, vì vậy mới có tên là "Nhất trượng hồng".
Theo ghi chép, hình phạt đầu tiên dành cho phụ nữ ngoại tình là "U bế thuật", hình phạt dùng chày gỗ đập và bụng và ngực của họ, mục đích là để tử cung tổn thương nghiêm trọng, từ đó phế bỏ vĩnh viễn khả năng sinh dục của người phạm tội.

Phụ nữ ngày xưa mà đi tù thì không khác gì rơi vào địa ngục, có 1 hình phạt “phế bỏ” khả năng làm mẹ
Sau này, một thái y thời nhà Thanh đã lý giải một cách độc đáo về hình phạt này. Ông đã chỉ ra rằng có một chiếc xương nhỏ nằm sâu trong ****** của người phụ nữ được gọi là "xương xấu hổ". Áp lực mạnh mẽ có thể khiến bộ phận này rơi xuống, bịt kín ******, kể từ đó về sau người chịu phạt sẽ không thể quan hệ được nữa.

>>> SỰ THẬT LỊCH SỬ VỀ VIỆC TỐNG GIANG QUY HÀNG NHÀ TỐNG, CÓ GÌ KHÁC "THỦY HỬ" CỦA THI NẠI AM?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top