thumbnail - Số phận tinh trùng thua cuộc vừa đau khổ vừa buồn cười
TRANGGG Kiều
Hà Nội

Số phận tinh trùng thua cuộc vừa đau khổ vừa buồn cười

Cuộc sống giống như một cuộc đua, và nó bắt đầu ngay từ đầu. Hàng trăm triệu "nòng nọc nhỏ" được thả ra cùng lúc, và chỉ có một con "nòng nọc" nhanh nhất mới có hy vọng kết hợp với trứng và trở thành một sinh vật mới.

Cạnh tranh với hơn 100 đến 300 triệu tinh trùng cùng lúc, trong đường sinh sản, đội quân khổng lồ này vẫy đuôi, bơi với tốc độ từ 2 đến 3 mm/phút cho quãng đường dài 18cm đến khi gặp trứng. Có hàng trăm triệu con xuất phát, và chỉ còn lại vài chục đến hai trăm con khi chúng đến nơi.

Số phận tinh trùng thua cuộc vừa đau khổ vừa buồn cười 

Sớm nhất chưa phải là người thắng cuộc

Những con tinh trùng đến nơi thành công phải đối mặt với một rào cản khác: Chúng cần giải phóng hyaluronidase và gliase, tiêu hóa zona pellucida xung quanh trứng và xâm nhập vào zona pellucida để chúng có thể liên kết thành công với tế bào trứng. Mặc dù có nhiều tinh trùng có thể xâm nhập vào zona pellucida, nhưng thường chỉ có một tinh trùng khỏe nhất có thể xâm nhập vào bên trong tế bào trứng và kết hợp với nó để tạo thành trứng thụ tinh. Vì vậy, chúng ta không nhất thiết phải là người nhanh nhất, nhưng chúng ta phải là người may mắn nhất.

Vậy số tinh trùng còn lại không kết tinh đã đi đâu?

Số phận tinh trùng thua cuộc vừa đau khổ vừa buồn cười 

Ảnh minh họa

1. Bị chua

Giá trị pH của đường sinh dục nữ là 3,5 ~ 4. Mặc dù các chất kiềm có trong tinh trùng có thể đóng một vai trò trung hòa nhất định nhưng những tinh trùng mỏng manh vẫn không thể giữ được, và hầu hết chúng đều chết khi đi vào, chỉ có một số tinh trùng ngoan cường sức sống có thể tồn tại. Tuy nhiên, những tinh trùng “chết” không phải là hoàn toàn vô dụng, chính chất đệm của chúng sẽ giúp cải thiện độ pH trong âm đạo để những tinh trùng còn lại có thể sống sót.

2. Bị kiệt sức

Đừng nhìn vào chiều dài ngắn của âm đạo, nó chỉ 30.000 micromet, mà tinh trùng còn nhỏ hơn, 55-60 micromet, khoảng cách này đối với tinh trùng đã là rất xa, nhiều trong số đó đã kiệt sức trên đường.

3. Lạc đường và chết

Sau bao nhiêu vất vả, sắp đến đích thì trước mắt bỗng xuất hiện hai con đường, đó là hai ống dẫn trứng. Nếu đi đúng sẽ gặp quả trứng và có cơ hội kết hợp với nó, nếu đi sai ... thì chỉ có thể nói lời chào tạm biệt!

Vì vậy, bất kể kích thước của tinh trùng như thế nào, chúng đều đang cố gắng hết sức để tồn tại. Đọc xong những chia sẻ trên, hẳn các mẹ bầu không khỏi thán phục thai nhi trong bụng, bởi may mắn và sức mạnh là điều không thể thiếu để tinh trùng có thể kết hợp thành công với trứng và tạo nên mầm sống kỳ diệu như vậy!

>> Tinh trùng nào được chọn là do trứng quyết định!

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác