Trung Quốc ra mắt hoành tráng tiêm kích J-20 thế hệ 5 tiên tiến nhất

Hôm nay, 28/8, tại Trường Xuân đã tổ chức "Lễ hội bầu trời xanh", sự kiện ra mắt loạt máy bay chiến đấu “Made in China” J-20 của Không quân Trung Quốc.
Xuyên qua những đám mây và sương mù, những chiếc ô nở hoa trong gió; chúng nhảy múa trên bầu trời và những chiếc máy bay chiến đấu vẽ nên một cầu vồng mãn nhãn.
Trung Quốc ra mắt hoành tráng tiêm kích J-20 thế hệ 5 tiên tiến nhất
Sự kiện Hàng không Không quân kéo dài 5 ngày và Triển lãm Hàng không Trường Xuân đã bắt đầu vào ngày 26 tháng 8 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm mở cửa miễn phí cho công chúng.
"Lễ hội bầu trời xanh" lần này quy tụ các máy bay chiến đấu J-20 series tiên tiến nhất của Không quân Trung Quốc, và một số đội biểu diễn của lực lượng không quân đã thi đấu trên cùng một thao trường. J-20 và Y-20 sải cánh ở Trường Xuân, máy bay tiếp dầu thế hệ mới Y-20 lần đầu tiên được trình diễn trước công chúng; Đội nhào lộn Bayi của Không quân Trung Quốc và Đại học Hàng không Không quân "Đại bàng đỏ" và đội nhào lộn trên không "Sky Wings" cùng nhau nhảy trên Bầu trời xanh; các thiết bị mới như tên lửa đất đối không J-16, H-6k, Kongjing-500, Wugong-2 và Hong-22 được trưng bày trong một hệ thống tập trung.
Trung Quốc ra mắt hoành tráng tiêm kích J-20 thế hệ 5 tiên tiến nhất

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 26/8, hàng nghìn sinh viên trường Đại học Hàng không Không quân đã bắt đầu ca hát rộn ràng giữa trời mưa phùn. Đúng 9 giờ sáng, “Lễ hội bầu trời xanh” bắt đầu. Đội nhảy dù "Đại bàng xanh" của trường Đại học Hàng không Không quân đã nhảy khỏi máy bay với các khẩu hiệu như "Forge the Sky" (rèn bầu trời) và "Pursue Excellence" (theo đuổi sự tuyệt hảo).
Trung Quốc ra mắt hoành tráng tiêm kích J-20 thế hệ 5 tiên tiến nhất
Sau màn trình diễn nhảy dù, bầu không khí dần nóng lên, Đội nhào lộn Bayi của Quân chủng Phòng không và Đội nhào lộn trên không “Đại bàng đỏ” và Đội nhào lộn “Sky Wings” của Trường Đại học Hàng không Không quân bắt đầu thực hiện các màn biểu diễn trên không. Những chiếc máy bay chiến đấu lắp ráp lao lên bầu trời, hàng loạt động tác khó khiến người ta hoa mắt. Từng chiếc máy bay chiến đấu khác lượn vòng và bổ nhào trên bầu trời, "dệt" nên những dải màu như cầu vồng.
Được gọi là "Người bảo vệ danh dự bầu trời xanh" của Trung Quốc, Đội trình diễn nhào lộn trên không Bayi của Không quân đã xuất hiện trong đội hình sáu máy bay và liên tiếp thể hiện các pha nguy hiểm như nhóm sáu máy bay nở rộ, hai máy bay đối đầu tốc độ cao, và đội hình bốn chiếc máy bay lăn, thể hiện vẻ đẹp của sức mạnh và tốc độ.
Trung Quốc ra mắt hoành tráng tiêm kích J-20 thế hệ 5 tiên tiến nhất
He Xiaoli, phó chỉ huy của Đội nhào lộn trên không Bayi, là chỉ huy bay của triển lãm hàng không. He Xiaoli chỉ ra rằng những hành động này đều đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng và tinh thần đồng đội của các phi công. Ví dụ, yêu cầu 4 chiếc máy bay phải duy trì cùng một khoảng thời gian và tốc độ, và chúng phải nằm ngang dòng trước và dòng sau...
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top