2 vợ chồng phi công cùng thiệt mạng vì máy bay rơi, cách nhau 16 năm

Anju Khatiwada, cơ phó của chiếc máy bay hãng Yeti Airlines, đã gia nhập ngành hàng không của Nepal từ 16 năm trước. Chiếc máy bay 9N-ANC ATR-72 do cô và đồng nghiệp đồng điều khiển bị rơi trên bờ sông Seti, gần sân bay mới của Pokhara. Máy bay lúc tai nạn chứa 72 người bao gồm cả phi hành đoàn và hành khách.
Câu chuyện về tai nạn máy bay dường như sẽ là bình thường với bất cứ ai. Nhưng đáng buồn là người chồng của Anju Khatiwada cũng từng thiệt mạng khi lái một chiếc máy bay chở khách nhỏ năm 2006, cách thời điểm xảy ra tai nạn 16 năm.
Vụ rơi máy bay được xác nhận vào hôm chủ nhật, 69 người được xác nhận đã thiệt mạng trong khi 3 người khác vẫn đang mất tích. Anju được cho là một trong số các nạn nhân.

2 vợ chồng phi công cùng thiệt mạng vì máy bay rơi, cách nhau 16 năm
Anju đã kết hôn với Deepak Pokharel, cũng là một cơ phó và từng lái trực thăng của Quân đội Nepal. Sau đó Deepak đã trở thành phi công của Yeti Airlines nhưng không may chết trong một vụ tai nạn máy bay Twin-Otter ở quận Jumla năm 2006.
Sudarsan Bartaula, phát ngôn viên của Yeti Airlines, cho biết cô đã sử dụng số tiền nhận được như một yêu cầu bảo hiểm sau cái chết của chồng để tham gia một khóa học về hàng không. Cũng sau cái chết của con rể, cha của Anju muốn gửi cô đến Ấn Độ để học, nhưng cô không đồng ý. Đau buồn vì mất chồng, cô sang Mỹ học khóa phi công.
Cô gia nhập Yeti Airlines vào năm 2010 và trở thành cơ trưởng thực hiện ước mơ của mình. Thật không may, sau chồng cô, đến lượt cô đã tai nạn trên chiếc máy bay do chính mình cầm lái.
Anju hoàn thành chương trình học của mình tại Trường St. Joseph ở Biratnagar, đã bay 6.396 giờ ở Kathmandu, Bhadrapur, Biratnagar, Dhangadhi và các sân bay khác.


>>>Gần nửa đêm đang xem TV, hoảng hồn khi thấy con trăn nặng 7kg phi xuống từ trần nhà

Nguồn indianexpress
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top