6 người Việt chết ở Thái Lan: Có hai CÂU HỎI LỚN!

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan trong một khách sạn 5 sao ở Băng Cốc khiến chúng ta bàng hoàng! Nhà chức trách Thái Lan nhanh chóng vào cuộc, cả Thủ tướng Srettha Thavisin đích thân đến hiện trường, cho thấy nó nghiêm trọng như thế nào đối với Thái Lan, vì nếu không làm rõ và minh bạch thông tin, sẽ ảnh hưởng lớn đến du lịch Thái Lan.

Và rất nhanh chóng, cảnh sát Thái Lan đã có kết luận: Các nạn nhân đã chết khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện.

1721273368386.png


Báo Bangkok Post đưa tin trong khi các bản tin ban đầu đề cập đến một vụ nổ súng, cảnh sát Thái Lan đã loại trừ đây là nguyên nhân tử vong. Họ cũng loại trừ cướp và đánh nhau là động cơ có thể dẫn đến vụ đầu độc. Thiếu tướng Theeradej Thumsuthee, điều tra viên trưởng của Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết một trong những nạn nhân đã đầu độc những người khác, có thể là do vấn đề nợ nần.

Cụ thể, nữ Việt kiều Sherine Chong 56 tuổi, đã đầu độc 5 người còn lại bằng chất độc xyanua rồi ******. Việc này đã có sự chuẩn bị trước chứ không phải bộc phát.

Theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, sự việc bắt nguồn từ bà Chong đã mời năm người khác đầu tư vào các dự án xây dựng. Trong số đó có một cặp đôi được cho là đã đầu tư số tiền tương đương 10 triệu baht (hơn 7 tỷ đồng) vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi không có tiến triển nào trong các dự án, họ đã có hành động pháp lý.

Sáu người đã lên lịch gặp nhau tại tòa trong hai tuần. Chong đã mời năm người đến gặp để đàm phán ngoài tòa. Ban đầu họ dự định đến Nhật Bản, nhưng không thể gặp nhau ở đó vì vấn đề thị thực. Vì vậy, họ đã chuyển sang Bangkok. Họ đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau và nghỉ tại những phòng khác nhau tại khách sạn 5 sao nằm ở khu thương mại và ngoại giao của thành phố.

Năm người Việt Nam đã trả phòng vào buổi trưa thứ Hai tuần này (15/7), nhưng Chong vẫn giữ phòng 502 và mời họ quay lại để nói chuyện thêm một vòng nữa. Bà ta đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người, tự pha trà cho mọi người uống. Bản thân cũng uống trà độc.

Kết cục, cả 6 người chết. Nguyên nhân có vẻ rõ ràng. Nhưng vẫn còn những câu hỏi đặt ra.

Thứ nhất, bà Chong là người nợ và đang bị đòi nợ. Bà ta cũng ở Mỹ, trong khi người cho vay lại ở Việt Nam, việc trốn tránh nợ chỉ đơn giản là không về Việt Nam nữa, đúng không? Ngay kể cả bị lôi ra tòa, không trả được nợ, thì tâm lý thông thường là tự giải thoát bản thân khỏi nợ, tức là tự đăng xuất, đằng này lại âm mưu ám hại chủ nợ và bản thân tự đăng xuất. Chưa kể, trong số 5 người bị sát hại, có người không hề liên quan gì như chuyên gia trang điểm, anh Trần Đình Phú. Ở đây cả động cơ và tâm lý kẻ giết người rất bất thường!

Thứ hai, theo cảnh sát cả 6 người uống trà có độc xyanua và chết. Chất độc xyanua cực mạnh, có thể hạ gục một người khỏe mạnh lập tức. Vậy làm thế nào Chong bắt cả 5 người uống trà một lúc? Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu xô xát, vết thương trên người các nạn nhân.

Hy vọng những câu hỏi này sẽ được làm sáng tỏ.

Vào ngày 17/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã tham gia cùng chính quyền Thái Lan trong cuộc điều tra về sáu trường hợp tử vong. #6ngườiViệtchếtởTháiLan
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top