6 phim tệ nhất năm 2023 tranh giải Mâm Xôi Vàng

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981, mục đích giễu nhại các tác phẩm điện ảnh và diễn viên tệ hại nhất trong năm. Các thành viên phải trả phí để tham gia bình chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức không yêu cầu phải xem hết phim đề cử. Năm nay, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 9/3, trước lễ trao giải Oscar một ngày.
Tại hạng mục quan trọng nhất đối chọi với Phim hay nhất của Oscar là Phim tệ nhất, năm nay có 6 đề cử bao gồm Meg 2: The Trench, The Expendables 4, The Exorcist: Believer, Shazam 2: Fury Of The Gods, Winnie The PoohAnt-man 3: Quantumania. Đây đều là các dự án bị giới phê bình lẫn khán giả chê bai trong năm vừa qua, chất lượng dưới đáy xã hội.

Meg 2: The Trench

Dự án của tài tử Jason Statham đem về gần 400 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 130 triệu USD, không đến nỗi bị xem là thảm họa phòng vé. Tuy nhiên, về mặt nội dung thì bị bị chê bai không ngớt. Dự án hợp tác sản xuất giữa Mỹ và Trung Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám 2 quốc gia, ngoài Jason Statham còn có Lý Băng Băng, Ngô Kinh, Cliff Curtis...


Trên Rotten Tomatoes, phim bị chấm thấp tệ hại là 27% từ giới phê bình, trong khi IMDb cũng chỉ đạt điểm 5/10 từ khán giả. Kịch bản bị cho là ngớ ngẩn và phi lý, nhiều tình tiết đậm chất giải trí nên bị vứt bỏ logic. Câu chuyện bị nhận xét là hỗn loạn và rời rạc, thiếu trọng tâm. Tại Lễ Mâm Xôi Vàng lần thứ 44, phim được đề cử Phim tệ nhất, Nam diễn viên tệ nhất và Đạo diễn tệ nhất.

The Expendables 4

Tác phẩm bị nhận xét là dự án thất bại nhất trong series Biệt đội đánh thuê. Nhận tới 7 đề cử ở Mâm Xôi Vàng năm nay, ngoài Phim tệ nhất còn có Nam chính tệ nhất và Nữ phụ tệ nhất. Điểm cà chua còn thấp hơn cả Meg 2 khi chỉ có 14%, phần lớn cho rằng các cảnh hành động rất “rẻ tiền và không nổi bật”.
Tạp chí Variety phê bình đây là 1 trong những “rác phẩm của thế kỷ 21.” Collider cho rằng Biệt đội đánh thuê 4 “giống video game hơn là 1 bộ phim” nhằm công kích phần kĩ xảo hình ảnh yếu kém. Còn IGN thẳng thừng chê bai “hiệu ứng hình ảnh trông thô ráp chưa được hoàn thiện, tệ hại đáng buồn, không khác gì video game đầu những năm 2000”.

6 phim tệ nhất năm 2023 tranh giải Mâm Xôi Vàng
Phim trở thành bom xịt phòng vé với chỉ 51 triệu USD so với 100 triệu USD đầu tư.

The Exorcist: Believer

Nếu chỉ tính ở phòng vé, bộ phim không quá thất bại khi thu về 137 triệu USD so với chỉ 30 triệu USD đầu tư. Tuy nhiên, Universal đã phải chi tới 400 triệu USD để mua lại bản quyền phân phối, nên đây khó có thể làm thỏa mãn các nhà đầu tư.
Còn với giới phê bình, hiển nhiên đây là 1 trong những phim tệ nhất năm. Ngoài 22% đánh giá trên Rotten Tomatoes, dự án được đề cử tới 4 hạng mục ở Mâm Xôi Vàng năm nay, trong đó có Cặp đôi tệ nhất màn ảnh dành cho 2 nhà đầu tư đã bỏ ra 400 triệu USD.

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey

Tác phẩm parody bị ví như “nỗ lực ăn theo rẻ tiền” chỉ nhận về 2,9/10 trên IMDb cùng 3% đánh giá từ Rotten Tomatoes. Đây có lẽ là ứng cử viên số 1 giành giải Phim tệ nhất năm 2023 của Mâm Xôi Vàng.
6 phim tệ nhất năm 2023 tranh giải Mâm Xôi Vàng
The AV Club chỉ trích giá trị thấp kém của phim và 1 cốt truyện rời rạc. Nhiều trang khác chê bai từ hình ảnh tới diễn xuất, cốt truyện lẫn nhân vật. Nhìn chung, không thể hy vọng bất kì điều gì tích cực từ dự án.
Tuy vậy, nó lại là 1 thành công phòng vé khi thu về tới 5,2 triệu USD, trong khi kinh phí chỉ có 100.000 USD. Nhà sản xuất tiết lộ đang thực hiện thêm dự án mới nhằm xây dựng 1 vũ trụ phim kinh dị. Tại lễ trao giải Mâm Xôi Vàng năm nay, nó còn có đề cử ở Đạo diễn tệ nhất, Phần tiền truyện/ăn theo/làm mới tệ nhất.
Hai ứng cử viên còn lại chính là Shazam 2: Fury Of The Gods Ant-Man 3: Quantumania đã có bài viết từ trước. Các bạn có thể xem lại! Theo bạn thì đâu là dự án tệ nhất năm 2023 vừa qua?


>>> PHIM ĐẦU TIÊN CỦA MARVEL STUDIOS NHẬN ĐỀ CỬ MÂM XÔI VÀNG, SÁNH NGANG “SHAZAM! FURY OF THE GODS”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top