Bà cụ nhỏ bé và hiền lành này lại là 1 kẻ sát nhân hàng loạt "khét tiếng" trong lịch sử

Ana di Pištonja, còn được gọi là Baba Anujka hoặc Phù thủy Banat, là một nhà hóa học nghiệp dư thành đạt và nổi tiếng. Người đã sử dụng kỹ năng của mình để tước đoạt đi mạng sống của 150 người vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Tuy nhiên, danh tính cũng như nguồn gốc của Baba Anujka bị che giấu trong bí ẩn. Một số nguồn cho rằng bà sinh năm 1838, ở vùng Banat của Romania ngày nay, nhưng cuộc đời của bà gắn liền với ngôi làng Vladimirovac của Nam Tư, thuộc tỉnh Voevodina của Serbia ngày nay. Bà được cho là con gái của một người chăn nuôi gia súc giàu có, có một tuổi thơ thoải mái và được giáo dục tốt, nhưng lại trở thành một người ghét người ở độ tuổi 20.
Nguyên nhân của việc giết người hàng loạt của người đàn bà này, được cho là "vì tình". Bà từng bị một sĩ quan người Áo cám dỗ, nhưng cuối cùng đã bỏ mặc bà, với trái tim vỡ vụn và bị nhiễm bệnh giang mai. Bà ta đã tìm cách quên đi bằng cách vùi đầu vào những thí nghiệm hóa học, sau đó được biết đến như một người chữa bệnh và phù thủy địa phương.
Ana di Pištonja sau đó đã kết hôn với một người chủ đồn điền và có đến 5 người con, nhưng chỉ có 1 đứa con duy nhất sống đến tuổi trưởng thành. Còn người chồng qua đời 20 năm sau cuộc hôn nhân của họ, và sau cái chết của người chồng, bà được gọi là Phù thủy Banat.

Bà cụ nhỏ bé và hiền lành này lại là 1 kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng trong lịch sử
Sau cái chết của chồng, Anujka biến một trong những ngôi nhà của họ thành phòng thí nghiệm hóa học, bắt đầu thử nghiệm nhiều hỗn hợp khác nhau. Bà ta nhanh chóng được dân Banat biết đến như một người chữa bệnh bằng thảo dược. Đáng chú ý, bà còn nghiên cứu nhiều loại thuốc gây tranh cãi hơn, giúp những người lính thoát khỏi nghĩa vụ quân sự bằng cách cho uống thuốc độc để họ ốm yếu.
Kinh khủng hơn, bà còn giúp những người vợ tự giải thoát cho chồng mình bằng thứ gọi là “nước ma thuật”. Bà thường hỏi khách hàng của mình rằng người chồng của họ nặng bao nhiêu, sau đó sẽ tính toán liều lượng thạch tín cần thiết để cho họ uống mà không ai nhận ra rằng họ đã bị đầu độc.
Baba Anujka sẽ đưa “nước ma thuật” cho khách hàng của mình, hầu hết là phụ nữ, và hướng dẫn họ đưa nó cho chồng của họ, thường sẽ chết sau khoảng 8 ngày khi uống. Baba được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của ít nhất 150 người.
Đến những năm 1920, công việc kinh doanh nước ma thuật của Phù thủy Banat trở nên béo bở đến mức bà có thể thuê một “đại lý bán hàng” với công việc duy nhất là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Không ai hiểu được những quy trình khoa học đằng sau sản phẩm mà bà ta tạo ra. Hầu hết các khách hàng đều tin rằng bà có một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó để có thể giết người và thoát tội một cách kỳ diệu.
Sự nổi tiếng cũng mang đến cho Baba Anujka rất nhiều tiền, nhưng công việc "kinh doanh giết người" bí ẩn của bà ta cũng thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Năm 1924, một trong những khách hàng thường xuyên của cô, Stana Momirov, đã sử dụng ma thuật để giết chồng mình là Lazar Ludoški, sau đó một người chú của người chồng thứ hai của cô chết trong hoàn cảnh tương tự, lúc này chính quyền đã bắt đầu nghi ngờ.


Sau một vụ giết người tương tự tiếp theo được thực hiện, Baba Anujka bị buộc tội là đồng phạm trong vụ giết người này. Mặc dù phủ nhận việc ******** ma thuật cho khách hàng, nhưng việc phân tích thi thể các nạn nhân đã tìm thấy dấu vết của asen và lời khai của các khách hàng khiến bà ta hận bản án 15 năm tù. Bà đã 90 tuổi khi bản án được tuyên, nhưng bằng cách nào đó bà chỉ ngồi 8 năm trước khi được trả tự do vì tuổi cao.
Baba Anujka đã sống hai năm cuối đời tại ngôi nhà của mình ở Vladimirovac. Bà qua đời vào ngày 1 tháng 9 năm 1938. Ở tuổi 100, nhưng danh tiếng của bà là một trong những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất trong lịch sử loài người đã trở thành huyền thoại.


>>>Nữ hoàng bóng đêm – Bí ẩn loài hoa quý hiếm mỗi năm chỉ nở đúng 1 đêm

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top