“Bạn thân người nhện” thừa nhận ngủ với sinh viên, bị nghiện quan hệ tình dục

nhhgiap

Pearl
Liệu bạn có còn nhớ anh chàng James Franco, người được biết đến phần nhiều vì vai diễn bạn thân người nhện Tobey Maguire (bộ ba phim Spider-Man từ 2002 đến 2007)? Một trong những diễn viên kiêm đạo diễn Hollywood sở hữu tài năng vượt trội cùng khả năng hóa thân thần thánh, ngoài ra James còn có vẻ ngoài cực cuốn hút. Tuy nhiên, mới đây thần tượng trong lòng của hàng triệu cô gái đã vướng vào bê bối lớn nhất sự nghiệp.
“Bạn thân người nhện” thừa nhận ngủ với sinh viên, bị nghiện quan hệ tình dục
Sau cuộc phỏng vấn vào thứ 4 (22/12) với đài Jess Cagle Podcast, James đã bị cựu sinh viên nữ cáo buộc "hoàn toàn vô cảm", cũng như gây ra "nỗi đau và sự đau khổ tột cùng". Trong lúc phỏng vấn, anh tự nhận mình đã ngủ với sinh viên tại trường dạy diễn xuất của mình “Franco’s Studio 4” (thành lập vào năm 2014, đóng cửa vào năm 2017), đồng thời tuyên bố mắc chứng nghiện quan hệ tình dục.
Một tuyên bố từ luật sư đại diện cho hai nạn nhân tố cáo Franco vào năm 2019 nói rằng:
“Anh hoàn toàn vô cảm, thậm chí không quan tâm một chút gì đến nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Anh ta phớt lờ nỗi đau của những nạn nhân, thừa nhận không có kinh nghiệm kinh doanh khi dẫn dắt một trường nghệ thuật như vậy. Đó thực sự là... hành vi đáng khinh”.
Vào tháng 6 năm 2021, Franco đã giải quyết một vụ kiện tập thể với số tiền 2,2 triệu USD (1,64 triệu bảng Anh) sau khi hai phụ nữ, Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal, đệ đơn kiện nam tài tử với tội danh bóc lột tình dụng họ. Cả Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal đều nhận được số tiền đáng kể trong vụ dàn xếp, cùng với các sinh viên khác cũng là nạn nhân vụ bóc lột.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Franco phủ nhận cáo buộc cho rằng anh ta mở trường học là để thu hút những cô gái trẻ vì chứng nghiện quan hệ tình dục.
Nguồn: The Guardian
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top