Lizzie✔
Writer
Ở Trung Quốc, các mô hình AI dành cho cửa hàng quần áo nữ ngày càng trở nên kỳ quặc, tất cả đều giống như những cảnh trong một bộ phim kinh dị cyberpunk quy mô lớn. Một số không có đầu, một số bị cuộn tròn như thằn lằn, một số có ba chân, và một số thì thân hình hoàn toàn bị làm mờ vào nền. Điều kỳ quặc nhất là những hình ảnh này không phải là phiên bản thử nghiệm hay bản nháp; chúng là những hình ảnh chính thức được hiển thị trực tiếp trên trang chủ sản phẩm, được dán nhãn "xx mặt hàng đã bán".











Phải thừa nhận rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bị lạm dụng quá mức hiện nay. Đến nỗi nhiều người tiêu dùng bắt đầu nhớ những bức ảnh chụp thực tế. Mặc dù những bức ảnh cũ mờ nhạt, có phông nền là rèm cửa phòng thuê và người mẫu đứng cứng đờ như móc treo quần áo, nhưng nhìn lại bây giờ, chúng gần như là lương tâm của ngành thương mại điện tử. Ít nhất chúng chụp ảnh người thật; người tiêu dùng biết chính xác quần áo sẽ trông như thế nào khi mặc lên người họ.











Phải thừa nhận rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang bị lạm dụng quá mức hiện nay. Đến nỗi nhiều người tiêu dùng bắt đầu nhớ những bức ảnh chụp thực tế. Mặc dù những bức ảnh cũ mờ nhạt, có phông nền là rèm cửa phòng thuê và người mẫu đứng cứng đờ như móc treo quần áo, nhưng nhìn lại bây giờ, chúng gần như là lương tâm của ngành thương mại điện tử. Ít nhất chúng chụp ảnh người thật; người tiêu dùng biết chính xác quần áo sẽ trông như thế nào khi mặc lên người họ.