Barcelona đấu với Monaco, một đêm tồi tệ với Barca

Checker

Writer
Trận đấu tiền mùa giải thứ năm và cũng là trận đấu cuối cùng của Barcelona đã kết thúc trong thất bại khi đội bóng xứ Catalan để thua 3-0 trước AS Monaco trong trận đấu thường niên Joan Gamper Trophy tại Sân vận động Olympic Montjuïc vào đêm Thứ Hai. Trong màn trình diễn yếu kém nhất dưới thời Hansi Flick trong mùa giải biểu diễn, Barça đã phải vật lộn để tạo ra những cơ hội thực sự, để thủng lưới một số bàn thua tệ hại và không thể đạt phong độ tốt nhất trong trận đấu chuẩn bị cuối cùng trước trận mở màn La Liga vào Thứ Bảy với Valencia.

Hiệp 1​

1723542392884.png

Barça gần như đã bắt đầu trận đấu với một bàn thắng chỉ sau chưa đầy một phút khi một quả tạt của Raphinha tìm thấy Pau Víctor một mình ở cột dọc xa, nhưng tiền đạo trẻ này không thể sút trúng đích. Đó hóa ra lại là cơ hội tốt nhất của Blaugrana trong giai đoạn này khi Barça thực hiện một số pha phối hợp đẹp mắt ở hàng tiền vệ để đưa các tiền đạo của họ vào những vị trí nguy hiểm hết lần này đến lần khác, nhưng đường chuyền cuối cùng lại không thành công và đội chủ nhà đã không tạo ra được bất kỳ cơ hội thực sự nào.

Nhưng họ vẫn làm được nhiều điều tích cực: việc gây sức ép và cường độ khi không có bóng rất hiệu quả để giành lại quyền kiểm soát bóng, và hoạt động ở hàng tiền vệ của hai cầu thủ trẻ Marcs, Bernal và Casadó, rất tuyệt vời: Bernal khởi xướng những pha di chuyển và kết nối các tuyến một cách đẹp mắt bằng những đường chuyền của mình, trong khi Casadó di chuyển khắp sân để trở thành một lựa chọn và duy trì các đợt tấn công.

Bốn hậu vệ chơi với một hàng tiền vệ dâng cao và gần như để thủng lưới một vài cơ hội thực sự khi chơi bẫy việt vị, nhưng cách tiếp cận quyết liệt đó đã phát huy tác dụng và hàng thủ phần lớn tránh được rắc rối.

Lần gần nhất mà cả hai đội tiến gần đến việc dẫn trước là khi Raphinha tìm thấy đáy lưới bằng cú sút chân phải, nhưng cú sút của cầu thủ người Brazil đã bị từ chối vì lỗi việt vị. Tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên để kết thúc một hiệp đấu mở màn vui vẻ, với cường độ tốt và nhiều dấu hiệu tích cực từ Barça mặc dù không có bàn thắng nào được ghi.

Hiệp 2​

Barça bắt đầu hiệp đấu cuối cùng bằng một bàn thua kỳ lạ trong một pha phát bóng lên thông thường: Iñigo Martínez chuyền bóng cho Bernal khi cầu thủ trẻ này nhìn theo hướng khác, và Lamine Camara đã cướp bóng và chuyền vào lưới giúp Monaco có được lợi thế dẫn trước đáng kinh ngạc chỉ sau năm phút.

Năm phút sau đó, Monaco có bàn thắng thứ hai khi bẫy việt vị của Barça cuối cùng đã bị phá vỡ khi Takumi Minamino chuyền bóng cho Breel Embolo trong pha đối mặt với Marc-André ter Stegen, và tiền đạo người Thụy Sĩ đã đánh bại thủ môn Barça để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Hansi Flick đã thực hiện một vài thay đổi khi còn 25 phút nữa là hết trận, bao gồm cả lần ra mắt trước mùa giải của Lamine Yamal. Yamal gần như đã tạo ra một bàn thắng ngay lập tức với đường chuyền đẹp mắt cho Pau Víctor, người đã cố gắng đánh đầu qua thủ môn nhưng lại trượt mục tiêu.

Đó là pha di chuyển tốt nhất của Barça trong toàn bộ hiệp hai cho đến thời điểm đó, vì đội chủ nhà đã phải vật lộn để thể hiện khả năng di chuyển bóng tốt giữa các tuyến và rơi vào trạng thái thụ động, kiểm soát bóng chậm và rất ít pha chạy năng động ở phần ba cuối sân.

Yamal đã thay đổi tất cả bằng thái độ, kỹ năng và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của mình, và Barça cuối cùng trông giống như một đơn vị tấn công gắn kết hơn khi chúng tôi tiến đến 15 phút cuối cùng. Thật không may, mọi hy vọng về một cuộc lội ngược dòng đã bị dập tắt khi chỉ còn năm phút nữa là hết giờ khi Christian Mawissa tìm thấy góc dưới bằng một cú sút chân trái, và Monaco đã giành chiến thắng.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ngay sau đó để chấm dứt một đêm tồi tệ của Barça, đội không bao giờ mất đà trong suốt cả đêm và để thủng lưới một số bàn thực sự tệ. Sự cân bằng của giai đoạn tiền mùa giải vẫn tích cực mặc dù thất bại này, nhưng rõ ràng là tối nay Barça vẫn còn rất nhiều việc phải làm dưới thời Hansi Flick.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top