Huyền Trang
Writer
Đổng Hải Xuyên (1813 – 1882), một thái giám nhà Thanh, không chỉ đánh bại hàng loạt võ sư khắp kinh thành mà còn sáng tạo ra Bát Quái Chưởng môn võ bí ẩn khiến cả chục người tê cứng trong tích tắc.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở thôn Chu Gia Vụ, tỉnh Hà Bắc, ông bỏ học từ nhỏ, làm nông giúp cha mẹ. Dù vậy, với thân hình cao lớn, tay dài chạm gối, và khí chất hơn người, Đổng Hải Xuyên được ví như sở hữu “long hình hầu tướng”. Từ thanh niên, ông đam mê võ thuật, bái sư khắp vùng, đồng thời nổi tiếng “ghét ác như thù”, từng làm vệ sĩ bảo vệ nhà họ Châu.
Cuộc đời ông thay đổi khi lưu lạc giang hồ thời Hàm Phong đế, giữa loạn lạc Chiến tranh Thuốc phiện và khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Một lần lạc bước đến Cửu Hoa Sơn, ông gặp đạo sĩ bí ẩn, học được lý luận Đạo giáo về âm dương, ngũ hành, bát quái, cùng các bí thuật Võ Đang.
Từ đây, kết hợp vốn võ công sẵn có, Đổng Hải Xuyên sáng tạo Bát Quái Chưởng một môn võ nội gia nổi bật bên cạnh Thái Cực Quyền và Hình Ý Quyền. Với bộ pháp xoay tròn như bát quái, chưởng pháp liên hoàn, môn võ này kết hợp 18 đường La Hán thủ, 72 ám cước, 72 triệt thoái, sử dụng cả vũ khí nhỏ gọn lẫn đao kiếm, tạo nên sức mạnh khó lường.
Đến Bắc Kinh năm 1865, Đổng Hải Xuyên vào cung làm thái giám, nhưng tính cứng cỏi khiến ông bị chuyển sang phủ Túc vương gia.
Tại đây, nhờ võ nghệ siêu quần, ông được phong làm thủ lĩnh thị vệ. Tương truyền, ông buộc phải thiến để trốn tội sau khi lỡ tay đánh chết kẻ côn đồ, hoặc để che giấu quá khứ tham gia Thái Bình Thiên Quốc.
Dù lý do là gì, việc một người 52 tuổi vẫn được làm thái giám là điều hiếm thấy dưới triều Thanh. Danh tiếng ông vang dội khi dùng khinh công vượt qua đám đông trong buổi mừng thọ Túc vương, khiến vương gia kinh ngạc, phong ông làm giáo luyện võ thuật.
Ở kinh thành, Đổng Hải Xuyên đánh bại vô số võ sư, từ trận hòa đầy kịch tính với “Dương vô địch” Lộ Thiền của Thái Cực Quyền, đến cuộc tỉ thí suýt hòa với Quách Văn Thâm của Hình Ý Quyền. Trên bia mộ ông, đệ tử khắc lời: “Chục võ sĩ vây đánh, tay đều tê dại; tay không cướp khí giới, kẻ thách đấu toàn thân tê cứng.” Năm 1874, ông mở võ đường, thu hút hàng loạt đệ tử tài năng như Doãn Phúc, Trịnh Đình Hoa, dù họ đã là võ sư nổi tiếng. Dạy theo năng khiếu mỗi người, ông khiến Bát Quái Chưởng phân nhánh đa dạng, lưu truyền rộng rãi, sánh ngang Thái Cực Quyền. Đến nay, câu chuyện về vị cao thủ bí ẩn này vẫn là huyền thoại võ lâm Trung Quốc!
#bátquáichưởng

Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở thôn Chu Gia Vụ, tỉnh Hà Bắc, ông bỏ học từ nhỏ, làm nông giúp cha mẹ. Dù vậy, với thân hình cao lớn, tay dài chạm gối, và khí chất hơn người, Đổng Hải Xuyên được ví như sở hữu “long hình hầu tướng”. Từ thanh niên, ông đam mê võ thuật, bái sư khắp vùng, đồng thời nổi tiếng “ghét ác như thù”, từng làm vệ sĩ bảo vệ nhà họ Châu.
Cuộc đời ông thay đổi khi lưu lạc giang hồ thời Hàm Phong đế, giữa loạn lạc Chiến tranh Thuốc phiện và khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Một lần lạc bước đến Cửu Hoa Sơn, ông gặp đạo sĩ bí ẩn, học được lý luận Đạo giáo về âm dương, ngũ hành, bát quái, cùng các bí thuật Võ Đang.
Từ đây, kết hợp vốn võ công sẵn có, Đổng Hải Xuyên sáng tạo Bát Quái Chưởng một môn võ nội gia nổi bật bên cạnh Thái Cực Quyền và Hình Ý Quyền. Với bộ pháp xoay tròn như bát quái, chưởng pháp liên hoàn, môn võ này kết hợp 18 đường La Hán thủ, 72 ám cước, 72 triệt thoái, sử dụng cả vũ khí nhỏ gọn lẫn đao kiếm, tạo nên sức mạnh khó lường.
Đến Bắc Kinh năm 1865, Đổng Hải Xuyên vào cung làm thái giám, nhưng tính cứng cỏi khiến ông bị chuyển sang phủ Túc vương gia.
Tại đây, nhờ võ nghệ siêu quần, ông được phong làm thủ lĩnh thị vệ. Tương truyền, ông buộc phải thiến để trốn tội sau khi lỡ tay đánh chết kẻ côn đồ, hoặc để che giấu quá khứ tham gia Thái Bình Thiên Quốc.
Dù lý do là gì, việc một người 52 tuổi vẫn được làm thái giám là điều hiếm thấy dưới triều Thanh. Danh tiếng ông vang dội khi dùng khinh công vượt qua đám đông trong buổi mừng thọ Túc vương, khiến vương gia kinh ngạc, phong ông làm giáo luyện võ thuật.
Ở kinh thành, Đổng Hải Xuyên đánh bại vô số võ sư, từ trận hòa đầy kịch tính với “Dương vô địch” Lộ Thiền của Thái Cực Quyền, đến cuộc tỉ thí suýt hòa với Quách Văn Thâm của Hình Ý Quyền. Trên bia mộ ông, đệ tử khắc lời: “Chục võ sĩ vây đánh, tay đều tê dại; tay không cướp khí giới, kẻ thách đấu toàn thân tê cứng.” Năm 1874, ông mở võ đường, thu hút hàng loạt đệ tử tài năng như Doãn Phúc, Trịnh Đình Hoa, dù họ đã là võ sư nổi tiếng. Dạy theo năng khiếu mỗi người, ông khiến Bát Quái Chưởng phân nhánh đa dạng, lưu truyền rộng rãi, sánh ngang Thái Cực Quyền. Đến nay, câu chuyện về vị cao thủ bí ẩn này vẫn là huyền thoại võ lâm Trung Quốc!
#bátquáichưởng