Bộ hài cốt không đầu của 1 đứa trẻ hé lộ tập tục ghê rợn, nghe mà nổi da gà

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Trong khi chăm sóc khu vườn tại một tổ hợp nhà thờ ở Ba Lan, các thợ làm vườn đã phát hiện bộ xương của một đứa trẻ ốm yếu, được chôn theo nghi thức ngăn chặn ma cà rồng. Hài cốt trẻ nhỏ, không còn phần đầu, được tìm thấy gần hàng rào khu vườn, bị đè bởi những tảng đá lớn. Không có ghi chép lịch sử nào về nghĩa trang trong khu vực này.

Tiến sĩ Stanislaw Golub, nhà khảo cổ tại cơ quan bảo tồn của Lublin, đã tiến hành khai quật và xác nhận rằng một trong hai thi thể có niên đại từ thế kỷ 13 đã được chôn cất cẩn thận nhằm ngăn chặn khả năng người chết sống lại. Phát hiện này hé lộ một tập tục ở Ba Lan thời Trung cổ, cũng như nguồn gốc của truyền thuyết về ma cà rồng.

1726633685062.png


1726633677801.png


Theo Cơ quan bảo vệ đài tưởng niệm cấp tỉnh ở Chelm, đứa trẻ có thể đã mắc bệnh lao. Tiến sĩ Stanisław Gołub, nhà khảo cổ phụ trách khai quật, cho biết ngôi mộ rõ ràng có những dấu hiệu của tập tục ngăn chặn ma cà rồng.
Trong nghi thức mai táng, hộp sọ của đứa trẻ được đặt úp mặt xuống đất để đảm bảo người chết không thể sống lại. Sau đó, những người chôn cất đã đè những tảng đá nặng lên thi thể cậu bé để ngăn chặn ma quỷ xâm nhập.

Tương tự như các ngôi mộ ma cà rồng khác, ngôi mộ vô danh trong khuôn viên nhà thờ có đầy đủ các dấu hiệu đặc trưng, bao gồm việc sử dụng thạch cao và hướng đông - tây. Điều này cho phép các nhà khảo cổ xác định ngôi mộ thuộc thời Trung cổ và được chôn theo nghi thức chống ma cà rồng hút máu, vốn là nỗi sợ hãi phổ biến của người dân địa phương thời bấy giờ.

Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống và tập tục thời Trung cổ thông qua hài cốt mới được phát hiện. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nỗi sợ hãi ma cà rồng, mặc dù không có thật, đã lan rộng khắp nơi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top