Bố mẹ kiện vợ chồng con trai ra tòa vì... không chịu sinh con

Một cặp vợ chồng ở bang Uttarakhand, Ấn Độ đã đưa con trai của họ ra tòa, yêu cầu anh ta trả lại 650.000 đô la mà họ cho là đã đầu tư để sinh cho họ một đứa cháu trong vòng một năm.
Ông bà Sanjeev và Sadhana Prasad đã đệ đơn kiện con trai riêng của họ với lý do "quấy rối tinh thần". Họ tuyên bố đã đầu tư một khoản tiền đáng kể vào việc học hành cho con trai trong nhiều năm, giúp đỡ cho anh về mặt tài chính khi anh chưa tìm được việc làm, đồng thời chi trả cho đám cưới của con trai vào năm 2016. Đổi lại, họ mong đợi một đứa cháu từ vợ chồng người con để được an ủi lúc tuổi già. Tuy nhiên, vợ chồng người con trai lại không chịu sinh nở nên mới xảy ra sự việc hy hữu nói trên.
Ông Prasad nói "Con trai tôi đã kết hôn được 6 năm nhưng chúng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Chúng tôi muốn có một đứa cháu để chăm sóc và an ủi."

Bố mẹ kiện vợ chồng con trai ra tòa vì... không chịu sinh con
Cặp vợ chồng mong mỏi có đứa cháu
Ông cũng nói rằng đã dùng hết tiền tiết kiệm cả đời của gia đình cho con trai mình trong suốt những năm qua, bao gồm cả khóa đào tạo phi công trị giá 65.000 đô la ở Mỹ, đám cưới và tuần trăng mật cho con trai, thậm chí mua cho con cả chiếc xe hơi đắt tiền cùng nhiều tài sản khác.
Tất cả những gì họ mong mỏi từ người con trai là anh ta sinh cho bố mẹ một đứa cháu. Cặp vợ chồng này nói rằng "Chúng tôi đã giết chết ước mơ của mình để nuôi nấng ***** bé. Chúng tôi thậm chí còn vay cả tiền để nuôi nó học hành. Mặc dù vậy, nó vẫn không chịu sinh cho chúng tôi một đứa cháu. Cả xã hội nhìn vào và đặt câu hỏi, càng khiến chúng tôi đau lòng."
Theo luật sư của cặp vợ chồng, Arvind Kumar Srivastava, cha mẹ họ hiện đang tìm cách hoàn trả khoản chi tiêu mà họ đã đầu tư vào con trai họ, 25 triệu rupee, cộng thêm 25 triệu rupee là tiền bồi thường thiệt hại. Nếu vợ chồng người con trai chịu mang thai và sinh nở trong vòng 1 năm tới thì vụ kiện được hủy bỏ.
Luật sư cho biết họ đòi tiền con trai không phải vì tham lam mà vì những "bạo lực tinh thần" mà họ phải gánh chịu."Trở thành ông bà là ước mơ của mọi bậc cha mẹ. Họ đã chờ đợi nhiều năm để trở thành ông bà. Họ đã cố gắng thuyết phục người con trai và vợ của anh ta nhưng yêu cầu của họ không được quan tâm. Họ đau lòng rằng họ sẽ chết mà không được nhìn thấy cháu của mình.”


>>>Mẹ ép con trai đi khám tâm thần, lí do nói ra khiến ai cũng phải cười bò, cái kết còn cười to hơn nữa

Nguồn odditycentral
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top