Phương Huyền
Writer
Trên chiến trường Kursk, Nga đang từng bước giành lại ưu thế áp đảo, trong khi Ukraine dường như đang chuẩn bị cho một kịch bản ngừng bắn đầy bất ngờ. Những diễn biến mới nhất tại khu vực này không chỉ làm thay đổi cục diện quân sự mà còn hé lộ những toan tính chiến lược từ cả hai phía.
Ngày 18/3, Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị Lực lượng vũ trang Nga kiêm Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tự tin tuyên bố: “Có thể khẳng định chúng ta đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ vùng Kursk”.
Theo ông, cuộc tiến công quân sự của Nga đã đạt được những kết quả ấn tượng, nhanh chóng lấy lại hầu hết các khu định cư tại Kursk trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine. Lời khẳng định này được củng cố bởi dữ liệu từ DeepState, một nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo báo cáo ngày 16/3 của nhóm này, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát chưa đến 10% diện tích lãnh thổ họ từng chiếm được ở Kursk. Bản đồ do DeepState công bố cho thấy lực lượng Ukraine chỉ còn hiện diện tại hai khu vực sát biên giới, nhưng cả hai đều đang bị tấn công từ nhiều hướng và gần như bị cô lập hoàn toàn.
Trong khi đó, trang Avia Pro ngày 17/3 đưa tin rằng chỉ còn một khu định cư ở Kursk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, với giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại Gornal. Nga hiện đã chiếm được khoảng một nửa Gornal và tiếp tục mở các đợt tấn công nhằm vào vị trí của đối phương. Dù vậy, một số phóng viên chiến trường, trong đó có Vladimir Romanov, đã bác bỏ thông tin về việc lực lượng Ukraine bị bao vây quy mô lớn tại Kursk. Thay vào đó, ông Romanov cho biết quân Ukraine đang hoạt động theo các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người, dường như để linh hoạt rút lui về biên giới trước nguy cơ bị cô lập. Với đà tiến quân hiện tại, việc Nga giành lại toàn bộ Kursk có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo theo nguy cơ Ukraine mất đi “lá bài mặc cả” mà họ đã cố gắng duy trì suốt hơn 7 tháng qua.
Song song với những diễn biến trên chiến trường, Ukraine dường như đang chuyển hướng sang một chiến lược khác. Tuần trước, nước này đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về kế hoạch ngừng bắn 30 ngày với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiết lộ rằng Kiev đã bắt đầu thành lập một nhóm chuyên trách để xây dựng cơ chế giám sát cho lệnh ngừng bắn tiềm năng này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một cơ chế hiệu quả, khách quan, có sự tham gia của “thành phần quốc tế”, và đề cập đến vai trò của Liên hợp quốc cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong việc giám sát. Ông Sybiha cho biết Ukraine sẽ sớm thảo luận chi tiết với các đối tác Mỹ và châu Âu để hoàn thiện kế hoạch này.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia và cơ chế giám sát trước khi chính thức cam kết. Lập trường này cho thấy Nga không vội vàng, đặc biệt khi họ đang chiếm ưu thế trên thực địa tại Kursk.
Những diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi, liệu lệnh ngừng bắn có thực sự là lối thoát cho Ukraine trong bối cảnh họ đang mất dần lãnh thổ tại Kursk, hay đây chỉ là một nước cờ tạm thời để tái định hình chiến lược? Với Nga, việc giành lại Kursk không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là đòn khẳng định vị thế trong cuộc xung đột kéo dài. Trong khi cả hai bên đều tỏ ra sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, những căng thẳng và toan tính phía sau vẫn khiến tương lai của khu vực này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
#chiếntranhngavàukraine

Ngày 18/3, Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị Lực lượng vũ trang Nga kiêm Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, tự tin tuyên bố: “Có thể khẳng định chúng ta đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ vùng Kursk”.
Theo ông, cuộc tiến công quân sự của Nga đã đạt được những kết quả ấn tượng, nhanh chóng lấy lại hầu hết các khu định cư tại Kursk trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine. Lời khẳng định này được củng cố bởi dữ liệu từ DeepState, một nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine. Theo báo cáo ngày 16/3 của nhóm này, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát chưa đến 10% diện tích lãnh thổ họ từng chiếm được ở Kursk. Bản đồ do DeepState công bố cho thấy lực lượng Ukraine chỉ còn hiện diện tại hai khu vực sát biên giới, nhưng cả hai đều đang bị tấn công từ nhiều hướng và gần như bị cô lập hoàn toàn.
Trong khi đó, trang Avia Pro ngày 17/3 đưa tin rằng chỉ còn một khu định cư ở Kursk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, với giao tranh khốc liệt đang diễn ra tại Gornal. Nga hiện đã chiếm được khoảng một nửa Gornal và tiếp tục mở các đợt tấn công nhằm vào vị trí của đối phương. Dù vậy, một số phóng viên chiến trường, trong đó có Vladimir Romanov, đã bác bỏ thông tin về việc lực lượng Ukraine bị bao vây quy mô lớn tại Kursk. Thay vào đó, ông Romanov cho biết quân Ukraine đang hoạt động theo các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người, dường như để linh hoạt rút lui về biên giới trước nguy cơ bị cô lập. Với đà tiến quân hiện tại, việc Nga giành lại toàn bộ Kursk có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, kéo theo nguy cơ Ukraine mất đi “lá bài mặc cả” mà họ đã cố gắng duy trì suốt hơn 7 tháng qua.
Song song với những diễn biến trên chiến trường, Ukraine dường như đang chuyển hướng sang một chiến lược khác. Tuần trước, nước này đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về kế hoạch ngừng bắn 30 ngày với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiết lộ rằng Kiev đã bắt đầu thành lập một nhóm chuyên trách để xây dựng cơ chế giám sát cho lệnh ngừng bắn tiềm năng này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một cơ chế hiệu quả, khách quan, có sự tham gia của “thành phần quốc tế”, và đề cập đến vai trò của Liên hợp quốc cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong việc giám sát. Ông Sybiha cho biết Ukraine sẽ sớm thảo luận chi tiết với các đối tác Mỹ và châu Âu để hoàn thiện kế hoạch này.
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng ngừng bắn, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia và cơ chế giám sát trước khi chính thức cam kết. Lập trường này cho thấy Nga không vội vàng, đặc biệt khi họ đang chiếm ưu thế trên thực địa tại Kursk.
Những diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi, liệu lệnh ngừng bắn có thực sự là lối thoát cho Ukraine trong bối cảnh họ đang mất dần lãnh thổ tại Kursk, hay đây chỉ là một nước cờ tạm thời để tái định hình chiến lược? Với Nga, việc giành lại Kursk không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là đòn khẳng định vị thế trong cuộc xung đột kéo dài. Trong khi cả hai bên đều tỏ ra sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình, những căng thẳng và toan tính phía sau vẫn khiến tương lai của khu vực này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
#chiếntranhngavàukraine